Bài Thơ: CON THUYỀN KHÔNG BẾN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CON THUYỀN KHÔNG BẾN ! (Tác giả: Phú Sĩ)

CON THUYỀN KHÔNG BẾN !
Thơ: Phú Sĩ

Lấy chồng xa anh ơi!
Giấc mơ hoang đường … hay cuộc đời không đoạn kết
Bởi cuộc đời nghèo …
Em phải bỏ mối tình quê…
Em bước vào đời làm vợ người … mà chẳng có tình yêu…
Cuộc hôn nhân vội vàng…
Em theo chồng về nơi đất khách…
Giọt lệ âm thầm …
bến sông quê… gửi lại…
Bước ra đi …. em chẳng có ngày về …
Em đã xa rồi… nơi cắt rốn chôn nhau …
Ai có biết … nơi phương trời xa lạ …
Cứ mỗi chiều …. nhìn về hướng xa xăm mãi,
Nỗi nhớ nghẹn ngào, giọt lệ muộn màng rơi
Nhớ lắm anh ơi!
Mái tranh nghèo nhưng nghĩa tình thắm đượm.
Tơi tả mùa mưa…
Dáng mẹ gầy … còn gánh nặng trên vai
Đạp đất đội trời … mưa nắng nỗi thương cha…
Những lúc đêm về … lòng em lắm xót xa…
Tóc mẹ giờ đây chắc thêm nhiều sợi bạc
Lưng cha thêm gồng … bên những đứa em thơ dại….
Anh có biết chăng, cái gọi là số phận thờ ơ!
Em đánh đổi đời mình …
Cho cuộc sống ngày mai thôi dang dở ,
Cái giá chẳng rẻ đâu…
là cả sự dãi dầu…
…. của những tháng ngày quạnh hiu … nơi xứ người vất vả
Cái giá của những giọt mồ hôi hương vị còn mặn đắng…
… lẫn nước mắt nồng cay trăn trở mỗi đêm về…
Kể từ ngày ….. xa bến nước tình quê…
Em như con thuyền nhỏ chòng chành…
nơi đại dương sóng cả….
Giữa trùng khơi xa quá ….
Anh ơi! …em chẳng còn bến đợi…để quay về….

PS – 14/8/2016
ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay,rất hay!

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Chủ nhật như ý em nhé

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hay quá

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất hay miên man lời tự tình người xa sứ tuyệt vời rung động người đọc cảm ơn bạn

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Ôi…Bài thơ rất hay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Đoàn Hân
Đoàn Hân
7 years ago

Vẫn còn đó… bến đợi để thương yêu
Chốn quê cũ… ôn thật nhiều ký ức
Gió xênh xang cuộn trào nơi nồng ngực
Để chiều này em sực nỗi nhớ anh

Khi heo may…sương khói lại giăng mành
Ôm kỷ niệm nghe chòng chành ký vãng
Ánh hoàng hôn…mây cô đơn bảng lảng
Tiếng yêu thương như chạng vạng sông đời

…Phú Sĩ…hay lắm…

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Nỗi lòng người con gái lấy chồng xa,buồn nhưng hay lắm bạn a!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Em ơi !…
Lạc lỏng giữa quê người là phân gái mong manh
Em gánh chụi bao tủi hờn

oan nghiệt
Nơi phương xa chẳng được điều gì

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Cảm xúc quá chị ơi

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em iu

Maria Le
Maria Le
7 years ago

KHẮC MÃI TÊN NHAU
Sáo sang sông sáo đã đi lấy chồng
Sao chiều tím mênh mông trong sâu thẩm
Hoa và lá dường như mắt mỏi ngóng
Cánh chuồn chuồn trãi rộng chốn mênh man

Nước mắt rơi có lẽ trong muộn mằn
Ai xa xứ đêm hằn lên mắt ứa
Con tim mỏng , đa đoan nước ràn rụa
Giọt nhớ thương tràn trụa trãi cung đường

Xin gửi tình em đó đến người thương
Bao yêu dấu vấn vương tình một kiếp
Số lận đận duyên long đong âu …nghiệp
Xin nợ người giấc tiệp đến ngàn sau

Nếu còn thương mãi mãi khắc tên nhau
Lên phiến đá dây trầu đang quanh quẩn
Nơi cắt rốn chôn nhau tình lận đận
Ngày em về đừng giận kẻo lại đau

Đừng trách em sao bước vội qua cầu
Cô liêu bến tìm nhau chiều nắng rọi
Đừng trách mẹ chia xa mà đau nhói
Bởi phận nghèo, em đói , nhà trống hoang

Hãy để em tẩy gột những lỡ làng
Duyên trắc trở mộng vàng ngày xưa đó
Nhớ anh lắm ngày xưa ơi mãi nhỏ
Mãi dại khờ đâu đó một tình yêu

Tặng chị nhé

Hùng Nguyễn Mạnh
Hùng Nguyễn Mạnh
7 years ago

Nhắn gui cac em. Thật hay

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Hay nhưng buồn…

Binh Nguyen
Binh Nguyen
7 years ago

Rat tuyet voi .qua hay

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc,chủ nhật vui vẻ hạnh phúc em nhé

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay lam

Mạnh Lê
Mạnh Lê
7 years ago

Đông tiền một nắng hai sương.
Tham giàu phu khó đâu lường về sau.
Vợ chồng năm chắc tay nhau
quyết tâm tu trí làm giàu cũng nhanh .
Thuyền đã rời bến nhà anh .
Lấy ai cứu được thân mình mà kêu ..

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc … Biết bao cô gái vì hoàn cảnh khốn khó cũa gia đình mà phải nuốt lệ nghẹn ngào từ biệt mẹ cha … Bỏ lại mối tình đằm thắm trên quê hương lấy chồng xa xứ chỉ ước mong đem lại cuộc sống an vui cho cha mẹ … Nhưng cái giá họ phải trả thật xót xa … Thơ em đã viết thay nỗi niềm cho bao người mang thân phận bèo dạt mây trôi. Chúc đêm về hạnh phúc yên vui Phú Sĩ

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT LUÔN MANG THEO MỘT NỖI NIỀM CẢM XÚC HÌNH ẢNH MINH HỌA ĐẸP LẮM ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Thơ rât hay

Ba Phuong
Ba Phuong
7 years ago

thơ hay đậm tình lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm! Bến sông quê anh vẫn đợi em về. Hic hic hic………..

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Buổi tối ấm áp yêu thương bạn Phú Sĩ nha thơ hay

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ bạn viết hay quá, chúc bạn vui vẻ nha

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

em oi nỗi lòng của thơ thôi … thời nay một giờ về yêu mẹ ngay…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

nàng thơ làm mê lòng nguoi..

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay lắm.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Ôi Cảm động quá

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Thuyền kia không bến về đâu
Lấy chồng xa xứ dạ sầu riêng em..!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tự tình lời thơ thật cảm động rất hay qua mõi lời thơ đong đầy bao thương nhớ cảm xúc dạt dào lay động trái tim yêu cơb

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Thơ giàu cảm xúc lắm em ak chị rất ngưỡng mộ hjjj…

Bill Tran
Bill Tran
7 years ago

Lẩy chồng xa hay gần là mang theo mình điều may rủi ?!!! Tự lập trước đã , sau mới chồng con ! Nếu muổn mình vẫn là mình !!!hạnh phúc trong tay ta !!!

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay quá em…

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp lắmChúc em ngày mới thật vui
Hạnh phúc nhé em ,

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay giầu tình cảm chúc mừng bạn nhév

LE Khoa
LE Khoa
5 years ago

Hay ý nghĩa và thẩm tình

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ với nổi niềm xót xa quá PS oi!

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay cảm xúc tuyệt vời em ạ… Chiều vui khỏe nhé em…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Scroll to Top