Bài Thơ: CON SÔNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Bảo Châu)

CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Bảo Châu

Tháng tư nắng tràn về
Trải bờ đê quen thuộc
Ai đặt tên Sông Luộc
Đã buộc chặt tuổi thơ

Nước sông chẳng nên thơ
Vẫn mơ về nơi ấy
Màu phù sa sóng dậy
Đong đẫy lúa đầy nhà

Bốn mùa vang khúc ca
Xa xa thuyền đánh cá
Vững tay bên sóng cả
Ơi ả vẳng bên tai

Đem theo giọt sương mai
Nối hai bờ thương nhớ
Sông bên bồi bên lở
Nỗi nhớ ở trong tim

Ta vẫn mãi đi tìm
Đắm chìm trong kỷ niệm
Vần thơ tình tha thiết
Lại viết gởi về sông.

Bảo Châu
20.4.19

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Quê hương nào cũng có những con sông . Ai đi xa cũng đều nhớ về nó với niềm ký ức yêu thương. Chúc mừng em gái nhé tình cảm lắm

Phạm Kim
Phạm Kim
5 years ago

Bài thơ hay lắm em !
Chúc em và gia đình vv hp và bình an mỗi ngày

Võ Minh Trắng
Võ Minh Trắng
5 years ago

Thơ hay !

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay canh dep lam ban oi

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
5 years ago

Hay lắm chị iu

Viet Dao
Viet Dao
5 years ago

Đọc bài thơ e viết
Ai cũng nhớ quê nhà
Có dòng sông hiền hòa
với bao nhiêu kỷ niệm
Nặng lòng người đi xa…

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Con sông quê lại về
Để đong đầy nỗi nhớ
Tình yêu sông muôn thuở
Như phù sa đắp đầy
Trên quê hương mẹ thầy
Đi xa đầy nhung nhớ
Nghe như là hơi thở
Ở bên ta suốt đời
Thơ hay lắm. Ảnh thanh bình và đẹp. Chúc mừng em nhé

Trình Lê
Trình Lê
5 years ago

Thơ và cảnh của chị thật tuyệt vời.

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Tuyệt vời lắm rất hay hình ảnh đẹp chúc mừng Tg

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Thật tuyệt vời bạn hiền của Trang…
Thơ hay ảnh đẹp

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Sông quê của một thời
Tuyệt vời chị ơi

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tg / chúc bạn thơ trưa ngày nghỉ an mạnh vui vẻ ,

DUy Đoàn
DUy Đoàn
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp gợi nhớ cho ta một thời thơ ấu,sông Luộc chảy qua thị trấn Ninh Giang quê hương của bạn.cám ơn bạn.

Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
5 years ago

thơ hay quá chị

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Tuyệt vời

Đào Hải Quân
Đào Hải Quân
5 years ago

Hay đẹp đầy kỷ niệm đáng yêu

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Thơ hay , hình ảnh bức tranh quê đẹp thật. Chúc chị buổi trưa vui vẻ.

Viva Nguyen
Viva Nguyen
5 years ago

Hay lắm e iu. Thật tuyệt vời. ???.

Nam Tu Hoai
Nam Tu Hoai
5 years ago

Hi hi thơ hay quá nè

Hoa Pham
Hoa Pham
5 years ago

Thơ em hay dòng sông luộc yêu thương mang phù xa cho lúa……..

Le Vuong
Le Vuong
5 years ago

Hay và đầy hình ảnh con sông quê hương ..

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Ôi đẹp chị yêu ơi ..

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Hiêp Thuong Lê
Hiêp Thuong Lê
5 years ago

Sông Luộc ơi biết không
Ở xa ta vẫn nhớ
Mượn vần thơ bày tỏ
Và bức ảnh gửi về…

Ngoc Chap Tran
Ngoc Chap Tran
5 years ago

Tuyệt vời tg ơi
Chúc tg vv mk yđ vạn sự như ý

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá bạn

Xuân Tài
Xuân Tài
5 years ago

Thơ hay , hình đẹp lắm !
Chúc mừng tác giả

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Quá hay, tuyệt vời chị gái ơi…

Hai Nguyen
Hai Nguyen
5 years ago

Quá đẹp cảnh quê hương ở tỉnh nào vậy tác giả

Hung Nguyen
Hung Nguyen
5 years ago

Quê tôi và quê bạn
Cùng chung một dòng sông
Bờ tây và bờ đông
Nhin nhau mà ko gặp

Cương Đinh
Cương Đinh
5 years ago

Thật thơ mộng

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em ơi

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay tuyệt chị ạ. Cảnh quê yên bình quá

Duong Thi Van
Duong Thi Van
5 years ago

Hay tình yêu quê hương dâng đầy cảm súc sâu lắng chúc mừng em đêm an lành hạnh phúc nhé em

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Hay lắm Em !
Chúc chủ nhật vui !

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Ngọt ngào lắm em!???

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Tha thiết tình thơ quê hương…Bài thơ hay em ạ.

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời

Moony Nguyet Trinh
Moony Nguyet Trinh
5 years ago

Thơ hay êm đềm lắm,,,anh hay quá …,

Na Ty
Na Ty
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị iu!
Thật mộng mơ, cảm nhận thật sâu sắc.
Xin chúc mừng bài thơ hay chị nha!
Kính chúc chị luôn vui, khoẻ, hạnh phúc và thành công trong những áng thơ tình biển hay nhất chị nhé!

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
5 years ago

Hay quá em ơi,cảnh rất đẹp

Felix Lacroix
Felix Lacroix
4 years ago

Nơi đây cuộc đời đáng sống

Scroll to Top