Bài Thơ: CON SẼ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CON SẼ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

CON SẼ VỀ
Thơ: Tùng Trần

Bao năm rồi con cất bước xa quê
Là mấy xuân không cận kề bên mẹ
Mái tranh xiêu tuổi xế chiều quạnh quẽ
Mắt mỏi mòn xem con trẻ về chưa

Gió xuân về qua ngõ vắng đong đưa
Nhành mai vàng lưa thưa đang hé nụ
Con chạnh lòng rồi âm thầm tự nhủ
Tết năm này con tranh thủ về thăm

Mẹ chớ buồn rồi nghĩ ngợi xa xăm
Thương con trẻ phải mưa dầm dãi nắng
Gia cảnh nghèo nên phải đành cố gắn
Mẹ yên lòng đừng lo lắm mẹ ơi

Xuân năm này con sẽ sớm về thôi
Đón giao thừa được ngồi bên cạnh mẹ
Vuốt tóc con môi mĩm cười khe khẽ
Giọt lệ mừng lặng lẽ cứ tuôn rơi

Bao năm rồi nhà chiếc bóng đơn côi
Để mẹ mong con biết mình có tội
Khẽ cúi đầu xin mẹ đừng giận dỗi
Con sẽ về bên mẹ suốt đời thôi

26/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Rat hay ban ak…chúc ban bt vv

Luận Lê Văn
Luận Lê Văn
7 years ago

Chúc anh sang năm mới viết tho tinh yêu nhiều & hay hon nữa

Thanh Nga
Thanh Nga
7 years ago

Thương mẹ quá hà…

Canh Trang
Canh Trang
7 years ago

Thơ bạn sáng tác hay quá bạn ơi ??? làm tôi nhớ tới mẹ của tôi quá bạn ơi ??

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Hay quá em ơi!.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

ai con me thi hay ben me chu me mat roi co tiet nui cung bang o tho hay lam a tung tran

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay tuyêt bạn à

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ rất hay đầy nước mắt rồi bạn ơi

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Dạ bài thơ cảm động lắm ạ !

Scroll to Top