Bài Thơ: CON SẼ VỀ…. (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CON SẼ VỀ.... (Tác giả: Mami Vam)

CON SẼ VỀ….
Thơ: Mami Vam

Con sẽ về bên mẹ vào cuối buổi hoàng hôn
Muốn nghe mẹ dạy khôn, muốn tâm hồn thanh thản
Con muốn tìm quên dĩ vãng
Chôn vạn nỗi đau sầu, lòng tràn ngập niềm vui.

Gối đầu bên tay mẹ ngủ vùi
Quên cay đắng ngậm ngùi, nghe mẹ nói " con tui ơi ! Đừng khóc"
Không còn cái cảnh trắng đêm trằn trọc
Bao tủi nhọc xóa nhòa, chẳng còn phải cô độc buồn tênh.

Được mẹ ở cạnh bên
Con đường vất vả chông chênh, lắm gập ghềnh luôn có mẹ
Trao cho con niềm tin tuổi trẻ
Ngốc khờ của mẹ ngày nào giờ lại vui vẻ hồn nhiên.

Những gánh nặng truân chuyên
Bao đau khổ lụy phiền… đã không còn ngự trị
Tình yêu mẹ suốt đời con trân quý
Chỉ có mẹ bên ngốc khờ…Duy nhất mẹ mà thôi !

16/06/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Congtu Banggia
Congtu Banggia
8 years ago

hay hay em ơi

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
8 years ago

Tuyệt vời Mami Vam ơi.

Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
8 years ago

Mẹ chỉ là chỗ tựa lúc con buồn
Và là nơi cho con dồn tâm sự
Nhưng con nhớ,phải làm quen không có
Mẹ kề bên mãi nâng đỡ chân mềm…!
Nghe con.Mami vam!

Thanh Hai Phan
Thanh Hai Phan
8 years ago

Ngoc kho bám váy me hoài vay sao ha..hì hì

Thanh Hai Phan
Thanh Hai Phan
8 years ago

Uhm.trong do có anh.

Cuong Tran Ngoc
Cuong Tran Ngoc
8 years ago

Thơ hay lắm

Kim Ngân Nguyễn
Kim Ngân Nguyễn
8 years ago

Hay quá! Cám ơn bạn

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rất là hay…

Canh Tranthanh
Canh Tranthanh
8 years ago

Thơ hay, người xinh. Thế này thì chết bọn anh thôi, Mami Vam ơi.?!

Harlal Ram
Harlal Ram
8 years ago

Cam on dap ga Khou ??????????❎❎?

Tony Tran
Tony Tran
8 years ago

Về thăm lăng Bác đấy hả em, hồi nào đấy sao ko thấy í ới nhau nhỉ?

Sở Lưu Hương
Sở Lưu Hương
8 years ago

Fan ruột tâm tit ah

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Neu co the nen tranh thu ve ben me,doi toi cuoi buoi hoang hon moi ve thi me cung cho qua lau,vi cha me nao cung chung mot uoc muon co con o ben canh o tuoi xe chieu

Tang Tran Huong
Tang Tran Huong
8 years ago

Me la tat ca dung kg MamiVam.

Tuấn Lê Anh
Tuấn Lê Anh
8 years ago

Xuc dong long nguoi…

Mai Hằng Nguyen
Mai Hằng Nguyen
8 years ago

Quá tuyet voi

Hà Như
Hà Như
8 years ago

Thơ hay .

Ngoc Han
Ngoc Han
8 years ago

Hay tuyệt ạ.

Hoàng Thanh Snail
Hoàng Thanh Snail
8 years ago

Tho hay lại đẹp nữa.

Hai Nguyen
Hai Nguyen
8 years ago

Hay!

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

Ma mi Vam
Mẹ đã cho con cho hết cả cuộc đời
Mẹ dạy con từ khi tựa hình hài!
Bao trái ngọt mẹ dành con tất cả!
Nhưng đời người đâu êm xuôi tất cả!
Gái má hồng hay thường gắp truân chuyên!
Có người yêu kẻ ghét nên luỵ phiền!
Trong cuộc sống (hồng nhan thường bạc phân)
Con phải sống đừng có gì ân hận!
Biết phân mình phải cứng cỏi lên con!
Trời ở xa nhưng mắt ông hảy còn!!
Sông có khúc người có lúc con ạ!
Hảy thong thả bước đi đừng vội vã!
Còn có mẹ bên con có tất cả cuộc đời!!
Con hay vui và nở nụ cười tươi!!
Như trên đời chưa bao giờ vấp. ngã!!
Trong đường đời rất. nhiều phương nhiều ngã
Cố lên con tất cả sẻ là vui
Hảy chôn vùi những ký ức ngậm ngùi
Trời sẻ tạnh khi bảo giông tan biến!!!!

Vô Thường
Vô Thường
8 years ago

– Mami Vam ” dễ thương quá đi akkkk !

Mộng Lan
Mộng Lan
8 years ago

Bài thơ nào bạn viết về mẹ cũng rất cảm động.

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
8 years ago

送妳花一朵,友誼長存

Mami Vam
Mami Vam
7 years ago

MamiVam cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Một năm qua vẫn đong đầy yêu thương.

Que Vu
Que Vu
7 years ago

tuyệt

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Hay quá Mami Vam, rất cảm động

Thăng Lê
Thăng Lê
7 years ago

On nghia Sinh thanh

On nghia Sinh thanh
Lam con phai hieu
Cong cha nhu nui thai son
Nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra
Vi Dau ta nen nguoi tai ba
Hay nho cong Sinh thanh
Vi ai ma co ta
Cha me thuan hoa Con hieu thao Neu duoc nhu vay con gi hon

Hoài Vang
Hoài Vang
7 years ago

Thật hạnh phúc cho ai khi còn mẹ !

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
7 years ago

Hay và cảm động

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
7 years ago

Mẹ bao giờ cũng là sân sau của con gái mà

Minh Thu
Minh Thu
7 years ago

Hay quá chị ạ!

Scroll to Top