Bài Thơ: CÒN NHỚ KHÔNG EM (Tác giả: Phạm Vậng)

Bài Thơ: CÒN NHỚ KHÔNG EM (Tác giả: Phạm Vậng)

CÒN NHỚ KHÔNG EM
Thơ: Phạm Vậng

Em còn nhớ ngày chúng mình gặp gỡ
Cánh bằng lăng khoe nở tím khuông chiều
Mây ngập ngừng chan chứa những niềm yêu
Chùm phượng vĩ gửi trao điều muốn ngỏ

Nghiêng vành nón em thẹn thùng mắc cỡ
Má ửng hồng rạng rỡ nụ cười xinh
Để hồn anh ngây ngất đắm men tình
Làn môi thắm nét hoang trinh run rẩy

Tim thổn thức muôn ngàn con sóng dậy
Nụ hôn nào mê mải một vòng tay
Miền ái ân khao khát đã bao ngày
Như lửa cháy phút cuồng say vội vã

Rồi ngày tháng cũng theo mùa hối hả
Nơi hẹn hò hàng ghế đá sầu côi
Bóng thời gian phủ kín chỗ ta ngồi
Bao kỷ niệm dần trôi vào dĩ vãng…

Phạm Vậng 09/04/2020

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng nhé.

Hồ Minh
Hồ Minh
3 years ago

Bài thơ hay quá , chúc mừng tg

Sâm Nguyễn
Sâm Nguyễn
3 years ago

Thơ hay,hình ảnh đẹp tg ạ !

Hong Tong
Hong Tong
3 years ago

Rất hay ạ

Nhung Pham
Nhung Pham
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Trần Thị Huyền Trang
Trần Thị Huyền Trang
3 years ago

Thơ hay lắm anh ơi ,,,thật tuyệt vời ,,mang nhiều k n ,,

Thu Nguyen
Thu Nguyen
3 years ago

Bài thơ rất hay gợi ta nhớ kỉ niệm xưa , cảnh vật hữu tình . Một thời để yêu và một đời để nhớ .
Lòng tuổi trẻ đôi lần muốn tìm .
Chúc mừng anh .

Triệu Thơm
Triệu Thơm
3 years ago

Tuyệt vời hay ạ

Hương Mai
Hương Mai
3 years ago

Bài thơ hay quá xin chúc mừng bạn nhé

Huynh Thuy
Huynh Thuy
3 years ago

Tho hay qua

Thu Hà
Thu Hà
3 years ago

Bao kỷ niệm dần trôi vào dĩ vãng moi lần dọc Tho của tác giả là tôi chỉ muốn thot lên Hai chu tuyệt vời gửi tặng tác giả

Lan Phan
Lan Phan
3 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp bạn ơi
Hè qua thu đến heo may đã về
Hôm nay ngày chủ nhật hồng
Chúc cho bạn có một ngày hồng tươi…

Bùi Ngọ
Bùi Ngọ
3 years ago

Thơ hay quá

Cô Ngốc
Cô Ngốc
3 years ago

Buổi chiều vui vẻ nha

Thơ Trần
Thơ Trần
3 years ago

Thơ haypua

Bích Thảo
Bích Thảo
3 years ago

Hay

HẢi Diêm
HẢi Diêm
3 years ago

bài thơ tuyệt vời xin chúc mừng tg

Chinh Nguyen
Chinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lãng mạng làm cảm ơn tg

Vương Vũ
Vương Vũ
3 years ago

NHỚ
————–
Dẫu là chuyện quá khứ
Em vẫn nhớ, anh ơi
Nỗi nhớ chẳng thành lời
Đốt cháy lòng nóng bỏng
….
Xuân về, mắt vẫn ngóng
Hạ sang, lòng u sầu
Thu đến, tim lại đau
Đông qua, càng thêm nhớ
….
Dẫu biết mình cách trở
Ước mơ kia khó thành
Nhưng bầu trời còn xanh
Em vẫn hoài nhung nhớ…

Cúc Hoa Mua Thu
Cúc Hoa Mua Thu
3 years ago

Sau đêm tối là bình minh ló rạng
Thu đang về tìm những áng mây trôi
Kỷ niệm xưa còn xao xuyến bồi hồi
Người có nhớ lúc chia phôi tình lỡ .

Bài thơ rất hay ạ

Lê Thị Đa
Lê Thị Đa
3 years ago

Nhà xuất bản thơ ,hay quá

Anh Đào Hoa
Anh Đào Hoa
3 years ago

Thơ hay hình đẹp

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
3 years ago

Hay quá ??
Chúc mừng tg với bài Bát ngôn tuyệt vời chúc luôn vvhp dạt dào cảm xúc nhé ak

Nguyễn Thắm
Nguyễn Thắm
3 years ago

Thơ hay quá hà.

Cúc Qùy
Cúc Qùy
3 years ago

Dep qua nguoi oi

Tuyet Lan
Tuyet Lan
3 years ago

Hay quá anh ơi

Tuoi Nguyen
Tuoi Nguyen
3 years ago

Thơ hay lời lẽ ngọt ngào quá đi

ĐôngY Công Tuấn
ĐôngY Công Tuấn
3 years ago

Thời gian trôi đã bao nhiêu năm tháng
Mà tâm hồn còn phảng phất nhớ người xưa !

Tuyết VY
Tuyết VY
3 years ago

??

Triệu Liên
Triệu Liên
3 years ago

Thơ rất hay, cám ơn tác giả.

Duong Ngoc Anh
Duong Ngoc Anh
3 years ago

Hay quá sư huynh

Duong Ngoc Anh
Duong Ngoc Anh
3 years ago

???

Hoàng Phương
Hoàng Phương
3 years ago

Tuyệt vời quá tác giả ơi

Scroll to Top