Bài Thơ: CON NHỚ BA (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CON NHỚ BA (Tác giả: Mami Vam)

CON NHỚ BA
Thơ: Mami Vam

Mơ thấy ba trở về …Người đứng cạnh bên con
Xin lỗi mẹ vì không tròn bổn phận
Mẹ đợi ba luôn gìn lòng chữ nhẫn
Con muốn hai người đừng hờn giận nữa nha !

Quên hết chuyện buồn mau về lại đi ba
Đừng để tâm… con muốn nhà mình vui vẻ
Hạnh phúc ấm êm có con, có ba cùng với mẹ
Không giống bây giờ luôn lặng lẽ đìu hiu

Ba trở về nhà mình vui vẻ biết bao nhiêu
Mẹ đắp, ba xây nhiều thật nhiều hạnh phúc
Con sẽ được gặp ba ở mọi nơi mọi lúc
Ngày đó con đợi chờ … từng phút, từng giây!

Con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây
Biết trách ai đây? Tại ba hay chính từ nơi mẹ
Dẫu là ai ? Cũng tổn thương đời con trẻ
Con chẳng được mỉm cười vui vẻ giống người ta…

Trở về đi trong Tim mẹ vẫn còn ba !!

04/10/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Anh
Đức Anh
8 years ago

Mami Vam nhớ ba quả hông ngủ được. Hihi

Nga Lê Thị
Nga Lê Thị
8 years ago

Em ơi buồn quá

Thanh Hai Phan
Thanh Hai Phan
8 years ago

Bot sau bi di em ah.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Mong ước giản đơn mà thấy xót xa.
Con chỉ mong một mái nhà êm ấm.
Con đâu có cần bạc vàng nhung gấm.
Chỉ cần nhà mình sâu đậm tình thương.

Ngày ngày mẹ cha cùng dẫn tới trường.
Mong nghe ba nói ba thương con lắm.
Con hé môi cười nụ cười tươi thắm.
Nhìn ba mẹ mình say đắm bên nhau.

Nguyễn Tất Điệp
Nguyễn Tất Điệp
8 years ago

Chang biet ba dang dan di xa hay dang muon quay ve
Nhung that su long ba nang ne lam con gai oi.

Thuong no va toi cho me no…

Kỳ Phan
Kỳ Phan
8 years ago

Quá hay em ạ.

Trần Kiếm Hiệp
Trần Kiếm Hiệp
8 years ago

Thơ rất hay, cảm động quá…

Nay Em Khác Xưa
Nay Em Khác Xưa
8 years ago

Chúc bạn một ngày vui vẻ trẻ đẹp hp và ấm áp

Hoàng Xuyến Vũ
Hoàng Xuyến Vũ
8 years ago

Vì trên đòi này ngoài mẹ con ra
Sẽ chẳng còn ai yêu Ba như thế…

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
8 years ago

Thơ em lúc nào cũng hay và tha thiết.

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

MamiVam vui lắm khi cả nhà đồng cảm. Nhưng em lại chỉ viết được mỗi thơ buồn thui cả nhà ạ. Chúc cả nhà luôn an lành vui vẻ.Hì hì

Võ Thị Mỹ Dung
Võ Thị Mỹ Dung
8 years ago

trong cuoc song nay voi lan anh.tu nho ben ba thi hok co me.khj truong thanh thi co me hok ba.khj lap gia.hp nhu thoang wa.roi vut tat .nhìn con mình co me lại kg ba

Ngtrong Hien
Ngtrong Hien
8 years ago

Mami Vam.
Bạn của Le Thu.
Cảm xúc trong thơ tuyệt vời.

Ngtrong Hien
Ngtrong Hien
8 years ago

Mami Vam.
. . .
Con gái yêu! Ba cũng buồn lắm chứ.
Tiếc thương xưa trong quá khứ chưa quên.
Rồi mai sau, ngày con đã lớn thêm.
Mới hiểu được chuyện lâu bền, ngắn ngủi.
..
Ba hay mẹ, ai lòng nhiều đau tủi.
Làm sao cân, đong, đếm nổi con ơi.
Chẳng hoà hợp tính tình nhau nữa rồi.
Thì đành vậy, người một nơi con ạ.
Le Thu.

Scroll to Top