Bài Thơ: CƠN MƯA ĐẦU MÙA HẠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CƠN MƯA ĐẦU MÙA HẠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CƠN MƯA ĐẦU MÙA HẠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều tắt nắng lập lòe sấm chớp
Gió gom mây xám ngắt bầu trời
Rào rào những giọt nước rơi
Cơn mưa đầu hạ chơi vơi trong chiều

Bên thềm vắng buồn hiu đứng ngắm
Hạt mưa rơi lạnh lắm buồng tim
Người đi biền biệt bóng chim
Đường đời vạn nẻo biết tìm nẻo mô

Chiếc lá rụng sóng xô lui tới
Ta cô đơn chới với chiều mưa
Người ơi biết nói sao vừa
Bao năm xa cách mà chưa nguôi buồn

Trời vẫn đổ mưa tuôn xối xả
Có ai đang hối hả trên đường
Từ ngày đôi ngả sông tương
Hồn ta như đã lạc đường trầm luân

Trời đưa tiễn mùa xuân trời khóc
Ta tiễn em bạc tóc đợi chờ
Bao giờ thoát khỏi cơn mê
Bao giờ người mới quay về bên ta

V N C… 04/05/18

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
6 years ago

em zìa zùi nè

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Hình ảnh cơn mưa. Tối nhiều niềm vui nhé.

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh a chúc anh buổi tối vv

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc huynh buổi đêm vui vui hạnh phúc

Huy Quốc
Huy Quốc
6 years ago

Chớm Hạ với những cơn mưa… Thơ hay lắm ạ, chúc buổi tối vui vẻ!

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Hay Tuyệt

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Rất hay rất tuyệt vời bn

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay lắm anh trai , rất tuyệt vời
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui anh nhé

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm vô cùng, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Sấm chớp bầu trời nước rơi trong chiều chúc mừng

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Hay lắm anh ak

Hoànganh Nguyễn
Hoànganh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi,chúc mừng nha,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

TRƯỢT DỐC,
Trời bổng đổ cơn mưa đầu hạ,
Từng giọt rơi lả chả sầu thương,
Khiến ta trượt dốc sông tương,
Thoáng về dĩ vãng nẽo đường ước mơ,
&
Mưa xuyên thấu bóng mờ ký ức,
Giọt lạnh lùng đánh thức cơn đau,
Người đi từ thuỡ thu nào,
Giờ đây sấm chớp lại đào dáng lên,
&
Giọt kỷ niệm ai quên ai nhớ,
Con đường xưa mưa vở trên vai,
Tựa nhau chụm lại dắt tay,
Tim run nhịp đắm gót hài dẩm sâu,
&
Trượt con dốc ngày nào thổn thức,
Cơn mưa xưa ai vứt lại đây,
Phương nồng người bước lên mây,
Còn ta lại gánh giỏ đầy nhớ thương,
&
Cơn mưa đến thê lương gót lẻ,
Bước liêu xiêu sang sẽ cùng ai,
Tiễn người tiễn cã hồn say,
Tặng ai nụ thắm tim chai ta dành,
&
Dốc đời héo trăng thanh mẻ mảnh,
Bước trầm luân ta gánh giọt sầu,
Dòng châu hứng được mấy bầu,
Cùng mưa mây gió canh thâu say mèm,..

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay lắm. Rất tuyệt vời.

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Rất hay rất tuyệt vời anh họ

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Tho hay va canh cung rat dep
Em chuc mung anh

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
6 years ago

Hay rất tuyệt vời ,chúc mừng tg môt ngày mới vv và bình an .

Phước Trần
Phước Trần
6 years ago

Vang thu la bay. Buon oi la b

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình rất đẹp.

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay
Luon vui nhe anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Cuối tuần vui khỏe

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Bài thơ hay lắm a Võ Ngọc Cẩn

Đặng Hoa
Đặng Hoa
6 years ago

Thơ hay lâm bạn

Giảng Đỗ
Giảng Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời anh ạ, hình như anh sinh ra là để làm thơ hay sao ý. Chúc anh chị và các cháu buổi chiều tối vui vẻ bình an và hạnh phúc.

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Thơ hay quá bạn tui

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất tuyệt vời

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Tam Ngo
Tam Ngo
6 years ago

Bài thơ rất cảm xúc, chúc mừng tác giả!

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Ôi đóa môi em như hai quả chuối!

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Bầu trời xa mùa Xuân, rơi lệ
Anh xa em cũng thế, rơi tình!

Phạm Ngọc Hải
Phạm Ngọc Hải
6 years ago

Trời vẫn khóc mưa sa tối đất
Người xa rồi, xa thật rồi sao.
Thẫn thờ bước thấp bước cao,
Đời tuôn nước mắt, mưa rào tiễn đưa
Thơ bạn thật hay, xin họa thêm. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc
Chúc tác giả ngày mới an vui

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Hay và lãng mạn wa ban ui! xin chuc mung

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm nha

Minh Huynh
Minh Huynh
5 years ago

Hay lắm em

Thông Lê
Thông Lê
5 years ago

CƠN MƯA MÙA HẠ
Rào rào, ràn rạt mưa rơi
Xua tan nóng nực đất trời dịu êm
Hàng me như bỗng xanh thêm
Chùm hoa Phượng vĩ rũ mềm thắm tươi
Nhạt nhòa đếm hạt mưa rơi
Tìm trong ký ức một thời xa xăm
Cái thời cách bấy nhiêu năm
Cái thời mực tím trăng rằm ấy thôi
Cái thời hai đứa chung đôi
Cái thời đưa đón, cái thời chung ô
Thả con thuyền giấy nhấp nhô
Với ngàn bong bóng lô xô theo dòng
Giọt thương rơi xuống nhớ mong
Giọt buồn rơi nhẹ uốn cong câu thề
Mưa giăng lối nhỏ ta về
Vần thơ ướt sũng con đê thẫn thờ
Nhớ thời áo trắng mộng mơ
Nhìn mưa có một gã khờ lặng thinh.

Nghia Tran
Nghia Tran
5 years ago

CƠN MƯA ĐẦU HẠ
Thơ: Nghĩa Trần

Và thế là trời cũng chịu đổ mưa
Xua oi bức khí trời vừa sang Hạ
Đất ướt ẩm mầm non cây trổ lá
Đồng ruộng xanh lúa mạ trổ bông đầu

Mưa đầu mùa rơi lặng lẽ thật lâu
Theo nước chảy chân cầu chao nhẹ sóng
Lục bình nổi kết bè trôi thơ mộng
Cánh chuồn bay đôi cánh mỏng nhịp nhàng

Ếch gọi bầy trò chuyện nói râm rang
Cua giành vợ khoe càng chờ đối thủ
Cò kiên nhẫn lội bùn tìm cá trú
Kiến bảo nhau hội tụ trốn mưa về

Sen cựa mình sau một giấc ngủ mê
Búp căng mọng tay xòe ra hứng nước
Nhìn lũ trẻ nô đùa chơi đẩy trượt
Thèm tắm mưa thả bước dạo quanh đường.

Về Lại Ngày Xưa
Về Lại Ngày Xưa
5 years ago

CƠN MƯA ĐẦU…MÙA HẠ

Tiếng ve rộn ràng trong cái nắng ban trưa
Bỗng tắt lịm, bởi cơn mưa mùa hạ
Sắc tím bằng lăng lung linh trên vòm lá
Khoảng vắng sân trường, lả tả – nỗi buồn rơi

Năm tháng êm trôi, vẫn còn đó bao lời
Thầy cô dậy muôn đời ghi nhớ mãi
Súng chắc trên tay con trấn miền biên ải
Cơn mưa đầu mùa…nhắc lại kỷ niệm xưa

Chuyến đò hôm nao thầy vẫn đón, vẫn đưa
Những thế hệ cũng vừa qua bến đợi
Nhật ký sang trang với bao điều lạ mới
Con vẫn nhủ lòng muốn về với trường xưa

Thầy còn miệt mài trang giáo án sớm – trưa
Bụi phấn bám lưa thưa đầu bạc trắng
Cơn mưa đầu mùa xua tan trời yên lặng
Nhưng sao trong lòng con trống vắng…thầy ơi.

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn
5 years ago

MỘNG ƯỚC

Anh nhớ mãi cơn mưa mùa hạ
Làm em tôi ướt cả tiếng lòng
Nhẹ nhàng nếp vải hồn mong
Ngẩn ngơ mộng ước sầu đong tim nồng

Anh khẽ tới má hồng run rẩy
Nét mơ màng đã lấy hồn ai
Mộng thêm cho tháng ngày dài
Cùng anh giữ giọt nắng mai nhé nàng

Rồi anh hỏi lòng mang nỗi nhớ (..)?
Em ngại ngần .. đã lỡ rồi anh?
Cùng em xây đắp mộng lành
Hẹn nhau ngày tới tàn canh em chờ

Hoa hồng thắm anh mơ một bóng
Hái tặng nàng cho đọng bờ môi
Tình ta nay đã thắm rồi
Cùng xin Ba Mẹ để tôi đón nàng .
******************
MÃI YÊU

Chờ năm tới chuyển sang mùa hạ
Ánh nắng hồng chiếu tỏa vườn hoa
Em theo anh để về nhà
Mình bên nhau mãi chẳng xa nhé chàng

Dù đường có thênh thang chẳng sợ
Bởi mình là duyên nợ nên đành
Tim khờ trao chọn cho anh
Mong ngày tháng đẹp mộng lành kết thương

Anh đừng để sầu vương đọng lại
Hãy cùng em chèo lái con thuyền
Do trời sắp đặt nhân duyên
Mong rằng chớ để mắt huyền lệ rơi

Hứa bên bậu chẳng rời nửa bước
Trái tim anh mong được ngự vào
Thỏa niềm thương nhớ khát khao
Tình này nguyện mãi gửi trao cho chàng.
HHG

Scroll to Top