Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU TRÊN PHỐ… (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CƠN MƯA CHIỀU TRÊN PHỐ… (Tác giả: Phú Sĩ)

CƠN MƯA CHIỀU TRÊN PHỐ…
Thơ: Phú Sĩ

Mưa thật buồn… lòng chẳng hiểu vì sao…
Có lẽ thương trời mưa ai ướt áo
Hay cơn mưa cuốn đi rồi sầu não
Sao chạnh lòng xao động chút bâng khuâng

Mưa thật buồn gieo những hạt tương lân
Nhớ quắt quay bóng ai vầng trăng tối
Cơi gió thổi cũng nghe sao quá vội
Mây trôi chi cho lắm nỗi lạnh lòng

Cơn mưa chiều sao lắm những bão giông
Chẳng thương xót những long đong trên phố
Chẳng lưu luyến con đường về nắng đổ
Hai nỗi lòng còn đó những hanh khô

Cơn mưa chiều buồn lắm hỡi người ơi
Lê bước dài bao nỗi niềm thương nhớ
Mưa ngập lối phố quạnh lòng than thở
Mảnh ân tình người bỏ dở về đâu

Mưa thật buồn… lòng chẳng hiểu vì sao…
Nhưng có lẽ mỗi người đều hiểu thấu….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah luôn như ý em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Bài thơ hay quá đi. Chúc chị buổi trưa vui vẻ nhé

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài thơ hay lắm Phú Sĩ

Lương Hồng Lam
Lương Hồng Lam
7 years ago

Hay quá .

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

…Mưa thật buồn…..chắc chẳng ai hiểu đâu
…Không, chắc chắn….có một người sẽ hiểu…

Nguyenanhkiet Nguyen
Nguyenanhkiet Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em. Chúc mừng.

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Mưa buồn, chẳng hiểu vì sao
Bóng ai nhoà nhạt chiều nao xa rồi
Mưa buồn rối vạt tơ rồi
Sợi dài,sợi ngắn…không vơi nỗi niềm…

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Hay quá đi thôi. Buổi tối an lành nhé chị

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Hay quá chị ạ! Em chúc chị buổi tối vui vẻ ạ!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Mưa buồn làm ướt thơ em, thấm lạnh lòng ai! Thơ hay tuyệt!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Quá hay . Hồn thơ tuyệt vời Phú Sĩ

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Rát tuyệt vời!

Yen Thao
Yen Thao
7 years ago

Thơ hay bức ảnh dễ thương ???

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

LỠ HẸN CHIỀU MƯA

Cơn mưa chiều rơi mãi chẳng chịu ngưng
Nước buông trôi nổi bồng bong bóng vỡ
Lúc em về lá rơi đầy trước ngõ
Cổng đóng rồi gió sao vẫn lang thang

Mưa rơi hoài từng hạt nối đuôi nhau
Nơi hẻm sâu dò bước chân lầy lội
Như cuộc đời vẫn đi vào ngõ tối
Hắt hiu buồn giọt nước mắt mưa rơi

Cơn mưa chiều qua phố cũ hom hem
Cây cội già lắc mình đang rũ nước
Gánh đi về nặng loi nhoi sũng ướt
Vẫn còn đầy đỡ dạ tối hôm nay…

Cơn mưa chiều cuộc hẹn phải long đong
Em ở đầu sông có tên là đại lộ
Anh không thuyền chỉ có xe với cộ
Thôi lỡ rồi mình hẹn đến ngày mai

Cơn mưa chiều…sao bổng thấy buồn hiu
Mãnh tình nát…ướt đầm trong mưa lạnh…

Vh 18.06.16

Scroll to Top