Bài Thơ: CON MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GỌI TIẾNG BỐ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CON MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GỌI TIẾNG BỐ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

CON MONG MỘT NGÀY ĐƯỢC GỌI TIẾNG BỐ ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Con muốn viết bài thơ về tình yêu của bố
Nhưng tiếng gọi đầu đời con chưa nói thành câu
Bố bỏ ra đi vào chiều cuối mùa ngâu
Mẹ chỉ biết ôm con lệ dòng rơi lặng lẽ

Con muốn viết bài thơ kể như bao đứa trẻ
Được nghe bố la rầy đánh khẽ lúc mãi chơi
Được bố cõng trên lưng chiều thả những cánh diều
Trên cánh đồng phiêu du sau những mùa giáp hạt

Con muốn viết bài thơ nhưng lòng buồn man mác
Con muốn được có ngày gọi một tiếng “bố ơi!”
Con muốn bố về thăm trong những giấc mơ đời
Nhưng con có tưởng tượng được đâu …
… nụ cười tươi của bố ….

Con chẳng viết được rồi … con sợ mình sẽ khóc
Thương dáng mẹ tảo tần nặng nhọc tháng năm qua
Bố có biết hay không …
… khi bố chẳng ở nhà ….
Con vẫn mong một ngày …
…. mình ngồi chung mâm cơm do bàn tay mẹ nấu ….

THƠ PS
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

—————————–

Cảm tác thơ từ trang VÙNG TRỜI BÌNH YÊN …

ƯỚC MƠ CỦA CON!

Con chỉ cần được gọi tiếng "Mẹ Ơi!"
Để Con thấy cuộc đời này hạnh phúc
Để những lần khi mẹ con còn thức
Con sẽ ngả vào lòng, thút thít gọi… "Mẹ ơi!"

Mẹ của con là người đẹp nhất trên đời
Như chị Hằng Nga ở trên trời vậy đó
Mẹ đi chợ về cho con phần quà nhỏ
Dịu dàng hỏi : "Con có thích không con?"

Mẹ à…..
Lũ trẻ xóm mình nói con….Đứa mồ côi
Con cãi nó!… Con nói : "Tao có Mẹ!"
"Mẹ tao đẹp, Mẹ tao còn rất trẻ
Mỗi đêm về mẹ thỏ thẻ bên tao!
Mẹ ôm tao trong giấc ngủ ngọt ngào
Mẹ còn nói …Ngủ ngoan nào con nhé!"

Mẹ biết không
Ngoại hay la bởi con thường hay vẽ
Hình Mẹ nè lên bãi đất mênh mông
Con muốn được Mẹ…ôm trọn vào lòng
Nghe Mẹ hỏi : "Có thích không con hỡi?"
Con thích lắm được Mẹ ôm mỗi tối
Và được nghe tiếng nói của Mẹ yêu

Nếu Bụt cho con được mơ ước một điều
Con sẽ ước…. Bên đời con có MẸ!

DƯƠNG VĂN HIẾU

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay thật cảm động em ạ.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice cute pic. Quy Su.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Hà Ân
Hà Ân
6 years ago

Đậm sắc VIỆT

Hoàng Thị Tuyết
Hoàng Thị Tuyết
6 years ago

2 bài thơ về mẹ và bố rất hay.

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Rất tuyệt vời. Đong đầy cảm xúc

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Cảm xúc hoài niệm….

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Hay quá bài thơ…
đầy cảm xúc Phú Sĩ

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ tuyệt cảm xúc tuyệt vời anh ko còn bố…
Xướng hoạ rất tuyệt…

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Chào bạn

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Bai tho hay lam PS oi

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Rất tuyệt vời…

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Cảm xúc dâng tràn

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Hay lắm!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay cảm động lắm bạn PS.

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Thơ rất nhiều cảm xúc tuyệt vời ,chúc mừng bạn nhé

Đặng Lợi
Đặng Lợi
5 years ago

Thương em quá sĩ ơi những điều em kể
Gió chiều nay cứ xao xác qua lòng
Thương con cá rô đồng… ơi những mùa nước nổi
Anh đi đón bố về cho em khỏi ước mong

Tím Hồng
Tím Hồng
5 years ago

Bài thơ rất hay chan chứa tình cảm iu Thương ..
Tím rất thích đọc thơ of Phú sĩ ..

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Thật tuyệt vời hai bài thơ. Đi vào lòng người nhưng mong ước nhỏ nhoi của những đứa trẻ. Các bậc làm cha mẹ cần phải suy nghĩ???. Hay rất hay em ạ.Chúc em đêm an lành

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Thơ buồn cảm động lắm em . Phú Sĩ

Tô Bình
Tô Bình
5 years ago

Hay quá phú sĩ ơi

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay- buồn

Ninh Tran
Ninh Tran
5 years ago

Chào nhà thơ chúc ngày mới vv và HP

Hoa Chăm Pa
Hoa Chăm Pa
5 years ago

Anh chúc em vui khỏe bình an bên gia đình người thân, bạn bè em nhé !

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
5 years ago

Đẹp thanh bình quá

Tuyển Đức Phạm
Tuyển Đức Phạm
5 years ago

Tuyệt

Minh Hoàng
Minh Hoàng
5 years ago

Bài thơ của Phú Sĩ thật cảm động ! Tình cảm vô tư trong sáng của Con với cha Mẹ cũng như tình cảm của Cha Mẹ với Con yêu !

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Cam xuc dang trao moi nguoi a

Vo Thuong
Vo Thuong
5 years ago

Bài thơ hay và xúc động lắm ạ . Chúc chị luôn vui và thành công trong cuộc sống ạ .

Prakash Kumar Jena
Prakash Kumar Jena
5 years ago

LOVELY MEMORIES….

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
5 years ago

Hay tuyệt anh

Thông Pham
Thông Pham
5 years ago

Thơ quá hay đầy cảm xúc

Nghia Le
Nghia Le
5 years ago

Xúc động quá. Phú Sĩ ạ.

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
5 years ago

Hai tác phẩm thật tuyệt vời

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

2 vần thơ hay !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời cảm ơn em

Scroll to Top