Bài Thơ: CÒN MÃI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÒN MÃI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

CÒN MÃI TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác thơ Tg Già Vọng)

Thả trôi đi vết thương tình đau xé.
Bến sông xưa nhung nhớ cứ dâng đầy.
Chốn phồn hoa kí ức cũ bủa vây.
anh chẳng thể buông tay dù xa vắng.

Yêu dấu ơi giữ mối tình thầm lặng.
Gửi phương em tất cả những mùa yêu.
Sợi tơ vương vạt nắng cuối trời chiều.
Còn ấm mãi trái tim hồng ngày ấy.

Khói lam chiều vờn mây anh đã thấy.
Khơi ngọn nguồn luồng sáng của tình yêu.
Bao bồi hồi xao xuyến bắc cầu kiều.
Bàn tay đan dìu nhau vào cõi mộng.

Mùa xuân về sẽ bừng lên sức sống.
Lá non xanh hoa nở thắm đường quê.
Trao nụ hôn cho môi mắt cận kề.
Cho nhớ nhung không bao giờ lụi tắt.

BLT 11/12/2016
Ảnh mượn bạn Hồng Giang
( BLT xin các bạn đừng gửi hình ảnh loại như này nhé. Bởi là hình ảnh chỉ cần một cái này là quá đủ.Xin trân trọng cảm ơn)

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Quá là hay BLT Ợ‼

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Bằng lòng với hiện tại. A không ân hận với nỗi buồn xa xôi.

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ thật cảm động BLT à. Chúc em luôn vui khỏe .

Nhã Thanh
Nhã Thanh
7 years ago

Hay lắm chị iu

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Thơ hay hình đẹp bạn ơi chúc buổi tối vv và hp

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

dù vết thương tình đau xé
bến sông xưa nhung nhớ cứ dâng đầy
BLT thơ hay cảm xúc khó tả vẫn lưu luyến cái thủa ban đầu

Them Le Them Le
Them Le Them Le
7 years ago

Tuyet voi

Toan Nguyen Thanh
Toan Nguyen Thanh
7 years ago

Bài thơ hay nhe nhang vẽ len bức tranh tinh yeu ..đang hp..

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay lắm . Bí từ khen ngợi rùi e iu BLT ơi ……

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
7 years ago

hay quá em à

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay quá thật cảm động!

Phat Nguyen Vinh
Phat Nguyen Vinh
7 years ago

Cho nhung nhớ không bao giờ lụi tắt
Cho lệ buồn không còn trên khóe mắt
Cho nụ hôn còn ấm mãi trên môi
Cho vòng tay cứ ôm nhau thật chặt

Dù đông qua giá băng lạnh ngắt
Dù hạ về nắng cháy bỏng thịt da
Dù mùa thu lá rụng ngập sân nhà
Em vẫn giữ tình ta trong tim nhỏ

Phat Nguyen Vinh
Phat Nguyen Vinh
7 years ago

Đêm đã về khuya thôi ngủ ngon
Dù tình lai láng ấy vẫn còn
Nhưng phải chia tay đà đi ngủ
Để vợ đợi lâu… mặt chẳng còn.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Tuyệt vời e ơi BLT

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Bài thơ này rất hay.chúc tg suy diễn cảm tác nhiều bài thơ hay nữa ngủ ngon mộng đẹp.

Phạm Thơm
Phạm Thơm
7 years ago

Hay qua ban iu

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay lắm em !

Mãn Dao Van
Mãn Dao Van
7 years ago

Thơ hay quá ko ngủ được ???

Hân Dinh
Hân Dinh
7 years ago

Ôi bài thơ sao mà lưu luyến thế BLT ơi !

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Rất hay giầu cảm xúc

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
7 years ago

BLT oi ! Ban rat tuyet voi ..

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

HAY E.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm P H

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay…..

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

bóng hồng nhác thấy nẻo xa
dưới giàn hoa lý cổng nhà làm duyên
còn nhiều duyên nợ thuyền quyên
thơ tình chưa dứt tĩnh tâm sao đành

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Chúc em buổi tối an vui hạnh phúc

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Dung roi hinh anh do mh cg ko thich .hay cua ban a .chuc ban mot buoi toi vui va hp

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Hay lam.BLT

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Mocdao Dao
Mocdao Dao
7 years ago

Ok

Scroll to Top