Bài Thơ: CÒN MÃI MỘT LỜI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÒN MÃI MỘT LỜI YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

CÒN MÃI MỘT LỜI YÊU
Thơ: Mạc Phương

Gửi theo gió lời yêu thương tha thiết.
Anh có nghe trong sâu thẳm cõi lòng.
Luôn trào dâng bao nỗi nhớ niềm mong.
Ngày gần nhất duyên chúng mình thắm lại.

Bao năm qua khi nhớ thời trẻ dại.
Lại nghẹn ngào trước mối tình dang dở.
Chuyện chúng mình thôi cũng đành bỏ lỡ .
Chẳng mong gì thuyền cập bến đò xưa.

Duyên chẳng thuận nên lúc nắng lúc mưa.
Lời hẹn thề chung đôi không còn nữa.
Vết thương lòng vẫn đau như dao cứa
Khi tạ từ chẳng duyên kiếp trầu cau.

Cuộc đời này cũng đành phải xa nhau.
Hãy giữ mãi lời yêu thương anh nhé.
Bởi chúng mình không bước chung lối rẽ.
Cũng đừng buồn và trách giận gì nhau.
Ngay bây giờ và mãi mãi mai sau.
Trái tim em vẫn nồng nàn thương nhớ.

Chuyện chúng mình đôi đường cách trở.
Nhưng yêu thương nhung nhớ vẹn tròn
“ Dù cho sông cạn đá mòn”
Thì tình yêu ấy vẫn còn như xưa.

( PH 28/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Truong
Hoa Truong
8 years ago

Nhớ mãi em những vần thơ da diết
Em như ánh nắng của mùa đông
Một chút thôi sưởi ấm bao người
Anh bổng thấy lòng mình ấm lại

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ hay lắm Phượng Hồng. Chúc tối an vui nhé.

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH . anh đoc tho em . .ma long anh xao xuyen lai nho mot nguoi . . .anh chuc PH buoi toi ďam am tinh yeu thuong giat dao gp . em .

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay em ạ

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

chị ơi lời thơ ngọt ngào đầy thương nhớ . hay lắm chị ạ

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Tình thắm nồng lắm em Phượng Hồng !

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Loi em sao tha thiet…Lam vo nat tim anh…Co chang la loi that…Phat ra tu con tim.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh nghe thấy lời yêu em vọng
Trời đông buồn sao thấy ấm lòng
Em ơi ngày nhớ đêm mong
Sống xin để dạ thác chôn cùng mồ…
Xa đưa sóng cuộn Tây hồ
Gần khoan tiếng nhạc duyên ru chúng mình….

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Ty+mùa đông = trái tim nóng bỏng

Lientu Mits
Lientu Mits
8 years ago

Ui hay quá, nhớ một người. Thơ tình của nhà thơ làm mình thấy nao nao. Chúc PH vui nhé

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá, chúc buổi tối vui ve va hp nha

Ngọc Duy
Ngọc Duy
8 years ago

Hay

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Thủy chung hai chữ tình chung
Ngồi ôm kỷ niệm nhớ nhung một thời
Tình xa thương nhớ một trời
Tìm nhau tìm mãi nơi đâu hỡi người
Thơ em làm chị buồn theo hay lắm ngủ ngon em nhé

Diem My
Diem My
8 years ago

Hay lam chj iu ngay moi vv hp nhe

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời

Scroll to Top