Bài Thơ: CÒN MÃI BÓNG HÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÒN MÃI BÓNG HÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

CÒN MÃI BÓNG HÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Anh xa rồi có còn lại gì không ?
Ngập lòng em chất chồng điều muốn ngỏ.
Lời yêu thương em gửi hoài trong gió.
Cuối con đường em vẫn đợi chờ anh .

Người yêu ơi ! Những giây phút ngọt lành.
Vẫn nồng nàn trong trái tim thương nhớ.
Chiếc hôn đầu mình trao nhau ngày đó.
Để bây giờ em mãi nhớ không nguôi.

Người yêu ơi ! Vị ngọt của làn môi.
Đã hằn in qua bao ngày bao tháng.
Từ đêm đen đến bình minh mỗi sáng.
Bóng hình anh còn mãi với tình em.

Người yêu ơi ! Những giây phút êm đềm.
Mùa thu xưa vẫn ngọt ngào hoa cỏ.
Anh bên em giữa mây ngàn lộng gió.
Mãi trong tim hình bóng của yêu thương.

BLT 2/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Bài thơ em viết thật lãng mạn và yêu đời .Hảy cứ như thế em nhé..!!

Quách Thông Mẫn
Quách Thông Mẫn
7 years ago

Cái này chắc người vùng thấp

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay tuyệt vời

Vương Thắng
Vương Thắng
7 years ago

A o suoi van chung to quo nhu the nao van nguoi viet nam

Vương Thắng
Vương Thắng
7 years ago

Nhu the nao van cu men yeu ..cuu nguoi khoi đau la .minh man nguyen…ai hanh phuc cung nhu .minh phai ko ai

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Bằng Lăng Tím

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
7 years ago

Hay quá

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay lam ban a

Bảo Hưng
Bảo Hưng
7 years ago

Hay! Nhưng có nghe thấy gió nói gì đâu 🙂

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật hay và tràn đầy tình cảm . Anh chúc BLT luôn xinh đẹp .

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Quá tuyệt vời nhóc yêu ơi

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Thơ hay, lãng mạn , tuyệt vời em nhé

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Bài thơ hay thật là lãng mạn.chuc BLT VUI VẺ YÊU ĐỜI

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

BLT mặc thế này vào đồng cỏ là bị dặm , ngứa chít !

Vương Thắng
Vương Thắng
7 years ago

O noi a hom nay lang gio..anh nang vang toa khap ban lang…,anh hoang hon a nhin cang thay dep…thay ca bong ai trong anh hoang hon

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay lắm

Vương Thắng
Vương Thắng
7 years ago

Sao. Lai chi van la a ma .o thanh pho nhieu a cung chan
.a muon ..o pho nui co cai huyen bi ma a yeu

Thi Vu
Thi Vu
7 years ago

Oke! A rat am ap.

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Đẹp người thơ hay

Doan Nguyễn
Doan Nguyễn
7 years ago

Rất hay và ý nghĩa

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Nguoi vung cao o noi nao ma tho hay va lang man den vay blt

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Ngọc Quý
Ngọc Quý
7 years ago

Bài thơ rất hay .BLT à

Thanh Ho
Thanh Ho
7 years ago

Se

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

sao hay thế BLT tình đẹp thơ hay nói sao cho hết
chúc em cứ cho đời vị ngọt hương thơm

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Huyen Long Phan
Huyen Long Phan
7 years ago

Người yêu ơi biết bao giờ quên được
Nụ hôn xưa ngây ngất mãi trao em

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay quá e gái ơi hiii

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thơ rất hay.một cuộc tình đẹp nên thơ của tình yêu màu tím.chúc Em an vui vạn sự như ý.

Đặng Tân
Đặng Tân
7 years ago

Hay ! Môi nào hãy còn thơm – Cho tôi phơi cuộc tình .

Buu Chau Nguyen
Buu Chau Nguyen
7 years ago

Ngàn đoá Hồng cho Bằng lăng Tím!
Vạn tình yêu cho những kẽ đang yêu!

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Hai xac thit lan vao nhau me mai
Chuc ngay tho con lai cung vua chon
Khi thuc tinh bung nho noi ha gioi
Da dang len ngap qua nua linh hon

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8.

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
7 years ago

Bằng Lăng Tím !

Đại dương hỡi bạc đầu cơn sóng cả
Dã tràng ơi xe cát mãi vì đâu
Cầu Ô thước ai đợi đến mưa Ngâu
Ta chết sững nhặt lá vàng rơi mãi

Rừng thay áo cây thông già hớt hải
Xác xơ thay vách đá đứng ngó lơ
Dấu chân mờ xa xăm rêu phủ thơ
Len sỏi đá trầm hồn khua làn nước

Ta lặng người trở lại nỗi nhớ thương !

Minh Minh
Minh Minh
7 years ago

Bang lang tim oi ban dep lam

Can Lê
Can Lê
7 years ago

Một kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng

Omali William Mbakuye
Omali William Mbakuye
7 years ago

Very Nice.

Tiên Trần
Tiên Trần
7 years ago

Ra de thuong

Ông Ngoại Cốm
Ông Ngoại Cốm
7 years ago

Đau đớn thay mối tình đầu
Đã pha trộn với sắc màu con tim
Chân trời ngọn gió cánh chim
Dễ khơi nỗi nhớ khôn tìm tình xưa …!!!

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

Tho hay va lang man den vay.

Cuon Chau
Cuon Chau
6 years ago

Bài thơ rất hay , ảnh đẹp .

Scroll to Top