CÒN LẮM ÂN TÌNH NƠI ẤY MỘT DÒNG SÔNG
Thơ: Phú Sĩ
Đất mẹ quê nghèo nơi ấy có dòng sông
Trăn trở quanh năm bông lục bình nở tím
Chia cách hai nơi những tấm lòng ngọt lịm
Thuyền vẫn êm đêm chở nặng mối tình quê
Con sẽ về đây nối lại một câu thề
Nơi bến sông xưa lỡ làng câu ước hẹn
Gửi lại bên đời một mối tình chưa vẹn
Ru mãi tình buồn chim quyên khóc nỉ non
Con sẽ quay về nghe câu hát ru con
Năm tháng mỏi mòn giọt lệ lòng của mẹ
Ngày tiễn chân con tiếng cha còn vọng khẽ
Nhớ lấy quê mình ân nghĩa mãi đừng quên
Con sẽ trở về cho chim bén lồng son
Tiếng hót véo von còn thắm nồng hơi ấm
Bến đời con qua bao ân tình sâu đậm
Cũng chẳng xóa nhòa nơi ấy mối tình thâm
Hương bưởi nồng nàn mùa lúa chín bao năm
Câu hát ru con thắm hai dòng thương nhớ
Từ buổi con đi cuộc đời này mãi nợ
Điệu lý ân tình đêm trăng vẫn còn mơ…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Hay
Thơ hay tuyệt
Thơ hay quá !
Thơ rất hay, Ảnh tuyệt đẹp ?
Tuyệt vời chị ơi!
Tuyệt mà thôi
thơ hay lắm rất tuyệt vời
Về đây nơi bến sông quê
Gặp người xưa cũ, lời thề còn không
Hỡi người còn nhớ bến sông
Nhớ con đò nhỏ ngóng trông chiều chiều
Sông ơi, còn mãi thương yêu
Quê hương câu hát vẫn nhiều nhớ nhung
Thơ hay tuyệt
Thơ hay quá em ơi
Rất hay
Hay lắm em!
cám on nhe……em
3 ảnh đẹp …. tâm hồn đẹp
Nhìn thấy cảnh xưa thật êm đềm
Phút giây sao xuyến bỗng trào dâng
Nhớ khi còn nhỏ bên sông mẹ
Con tắm hồn nhiên những buổi chiều
Lớn nên con xa dòng sông ấy
Nhớ câu hò đêm vẫn vọng về
Cán ơn bức tranh ôi tuyệt đẹp
Cho tôi nhớ lại tuổi còn thơ
Mượt ngọt và lắng đọng xúc cảm.Hay da diết em ơi nàng thơ lòng tôi.
Dạt dào cảm xúc của một người xa xứ chúc tác giả vui trong tình cảm quê nhà
Thật tha thiết sâu lắng , chúc chị ngủ ngon mơ đẹp chị nhé
Hồn thơ em mênh mông … Tuyệt lắm. Phú Sĩ
Bai tho hay va nhieu cam xuc. Doc nhu thay co mot chut minh trong do, cam on tac gia va cam on ca nguoi da dang tren fb
Thật ngọt ngào cảm xúc nhớ quê nhà quá bạn Phú Sĩ thơ hay hơn cả tuyệt vời …rất LIKE
Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban mot ngay vui ve .
Rất thơ