CÒN LẠI PHÍA MÙA YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Những câu chuyện tình … đi qua những mùa yêu
Trong lòng cái tiết nắng ngày thu đẹp nhất
Dịu dàng thuần đơn bao dung và chân thật
Những chiếc lá vàng rả rich khuất tầm mưa
Những câu chuyện tình … muôn thuở vẫn như mơ
Mỗi mùa qua đi … đợi chờ ai níu giữ
Hãy để mùa thu như tình yêu anh nhé
Lãng mạn nồng nàn dịu nhẹ chút heo may
Trời trải lá vàng êm ái gót chân qua
Có nhớ không anh góc phồ già thuở ấy
Em giữa mùa yêu nhạt nhòa tia nắng dậy
Anh cuốn theo dòng bỏ mặc nẻo tình say
Có phải mùa yêu giấu anh những tháng ngày
Để cơn mưa buồn cho lòng ai héo hắt
Anh có nghe chăng tiếng thu còn trầm mặc
Em lắng lòng mình khóe mắt ẩn màu mưa
Thu trả cho em những giọt nước mắt buồn
Những khóe mi sầu cô đơn ngày khuất lối
Chẳng phải mưa ngâu sao hạt rơi rất vội
Rửa một mảnh tình không trọn trái tim côi
Ai đó chông chênh cùng nỗi nhớ một người
Mùa của riêng mình … muôn thuở chẳng phôi phai
ảNH ST
THƠ PS
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay ảnh đẹp quá! Xin chúc mừng.
Hay lắm bạn mình a…!
Rất hay em gái iu
That tuyet voi….
Rất hay! Rất lãng mạn…
Thơ tuyệt lắm bạn ạ ! Chúc tối vui vẻ
Thơ hay tuyệt vời chị ơi . ???
Nhặt lá vàng rơi tôi thầm ước
Khi gío may về cho âm trái tim côi
Thơ em gái thật tuyệt
Chúc tối ngon giấc
Thơ hay lắm em Anh chúc em
Thơ hay ảnh đẹp quá em!
Thơ hay hình đẹp quá, chúc PS buổi sáng vui vẻ, an lành nhé
Thơ hay quá
Bài thơ hay buổi trưa vui vẻ
Giá như là nhạc sỹ anh sẽ thổi nhạc vào thơ em để hồn thơ em theo mây bay mãi để những trái tim ko còn khác khoải. để mùa yêu qua không phải đợi chờ để chuyện tinh muon thuở chỉ nhu mơ… bai hiền viết hay quá , cám ơn nhiêu chúc một buổi chiều thật vv dễ chịu nhé !
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH
Bài thơ hay hình đẹp
Hay tuyệt vời.
Hay quá chị ơi!Tinh tế và cảm xúc.Chúc chị luôn khỏe và hạnh phúc!
Rat hay !
Wonderful
Nice pic.
Thanks.
Very nice pic. Xuan Hue.