Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ CHO NHAU NỮA KHÔNG EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÒN LẠI GÌ CHO NHAU NỮA KHÔNG EM (Tác giả: Tùng Trần)

CÒN LẠI GÌ CHO NHAU NỮA KHÔNG EM
Thơ: Tùng Trần

Còn lại gì cho nhau nữa không em
Khi giấc mộng êm đềm nay tan vỡ
Hay chỉ còn mỗi niềm đau nức nở
Bởi cuộc tình dang dỡ khóc biệt ly

Con đường đời giờ đã ngược hướng đi
Hai chúng ta đã làm gì nên tội
Không phụ vong cũng chẳng hề giận dỗi
Do chúng mình không lỗi đạo hỡi em

Còn lại gì của ngày tháng ấm êm
Mất nhau rồi giờ biết tìm đâu nữa
Khi chúng mình không có quyền chọn lựa
Nên mắt buồn cứ vàng dụa tuôn rơi

Dù dòng đời chia mỗi đứa một nơi
Nhưng tên em trọn đời anh mãi nhớ
Cho đến khi con tim còn nhịp thở
Dẫu biết rằng trăn trở mỗi canh thâu

Yêu kiếp này còn chẳng được gần nhau
Thì lấy gì kiếp sau mình gặp lại
Kể từ đây ta rời xa mãi mãi
Xót xa lòng nén lệ chảy vào tim

Còn lại gì cho nhau nữa không em

08/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Thơ tình buồn buồn lắm bạn ơi

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
6 years ago

Hạnh phúc mong manh ….

Thanhtruc Linh
Thanhtruc Linh
6 years ago

Bai tho rat hay,ma buon qua

Đỗ My
Đỗ My
6 years ago

Chỉ biết khóc….

Luận Lê Văn
Luận Lê Văn
6 years ago

Anh rất yêu tho tình của em trung tran ạ

Phạm Hải
Phạm Hải
6 years ago

Chào người chuyên viết thơ buồn! Thơ hay lắm em à! Chúc em ngày mới an lành và vui vẻ.

Scroll to Top