Bài Thơ: CƠN GIÓ LẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CƠN GIÓ LẠ (Tác giả: Mạc Phương)

CƠN GIÓ LẠ
Thơ: Mạc Phương

Làn gió lạ vô tình va một chút
Vẫn luôn luôn có sức hút mạnh hơn
Khó cắt nghĩa dòng cảm xúc chờn vờn
Đang cuồn cuộn dâng từng cơn mong nhớ.

Cảm giác ấy có nhiều cung bỡ ngỡ
Mà tự mình khó gỡ mối tơ duyên
Rồi có lúc lại mơ mộng luyên thuyên
Mặc cuộc sống không có quyền ấy nữa.

Đặc biệt là… cứ cố tình lần lữa
Chẳng muốn rời điểm tựa của tình yêu
Nên khoảng trống bị hẫng hụt liêu xiêu
Khó bình tâm lúc xế chiều tắt nắng.

Chẳng bao giờ mặt hồ thu bình lặng
Bởi lá rơi cũng trĩu nặng nỗi niềm
Em tìm anh để chia sẻ trước tiên
Là giúp mình… nơi an yên vui vẻ.

Sống gian nan suốt một đời lặng lẽ
Nơi vùng xa vắng vẻ ít niềm vui
Bỗng từ đâu luồng gió lạ khiến xui
Đã giúp em đẩy lùi đi mặc cảm.

Kệ hình thức mang vẻ ngoài lãnh đạm
Nhưng tâm tư không vô cảm với đời
Yêu cuộc sống và yêu những nụ cười
Dẫu méo mó cũng phải tươi như trước.

MP 6/5/2019
Ảnh tg xấu xí minh họa cho bài thơ méo mó

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Đẹp lắm chị ơi

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
4 years ago

Méo mó rất chi là hay đó em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Hay lắm ạ

Nguyễn Quynh Nga
Nguyễn Quynh Nga
4 years ago

Thơ hay quá Chúc mừng tác giả

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
4 years ago

Hay lắm bạn ạ.

Bích Ngọc
Bích Ngọc
4 years ago

Thơ hay ..Hình dẹp em gái iu ơi

Trần Hứa
Trần Hứa
4 years ago

Rất hay .. đầu tuần vui hp bạn nhé

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
4 years ago

Rất hay thật đó em hình ảnh em rất đẹp

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị tháng mới tuần mới lv hiệu quả luôn vui tràn đầy hp nha

Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Thơ hay và ý nghĩa. Chúc Mạc Phương luôn có những bài thơ đầy cảm xúc.

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp quá

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Chúc xinh đẹp!
Thơ hay ,tôi thích đọc.

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
4 years ago

Hay nhắm xinh ghê

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
4 years ago

Hay lắm

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
4 years ago

Xinh

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời chị iu a

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị gái iu

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
4 years ago

Người đẹp thơ hay tuyệt

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ hay lắm ảnh đẹp quá . Chúc mừng MP

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp bạn ơi.

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
4 years ago

Bai tho hay anh dep qua

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

TOẠI NGUỴEN

Em lại có một cơn gió lạ?
Mát tâm hồn trong nắng hạ chơi vơi
Chắc làm người tươi tỉnh lắm em ơi ?
Miền đât cũ làm cho đời chán ngắt ?

Gió mùa hạ xua nỗi buồn hiu hăt
Buôn làng xưa đâu gắn Bó trời thu
Cảnh núi rừng đã ngột ngạt âm u ?
Miền đất mới gió vi vu thánh thót

Cơn gió lạ tâm hồn em nhảy nhót
Chúc mừng em em thỏa mãn chờ mong
Cuối đường dời cùng ước vọng thành công
Cùng hoà nhịp theo mây hòng nắng trải

Em thoá lòng và ấm lòng mãi mãi
Còn gì hơn bao mong mỏi bấy nay
Lại quay cuồng theo nhịp điệu gió say
Bay bay mãi những tháng ngày hoan mộng
( cảm tác từ bà thơ trên )

Dung Bui
Dung Bui
4 years ago

Tuyệt hay

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
4 years ago

Lúc nào e cũng cười như thế có phải xinh hơn nhiều…

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thật tuyệt vời em ơi

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài thơ hay và hình đẹp quá!

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Tuyệt lắm.

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Giữa đời thường ai cũng muốn bình yên
Mà có lúc chẳng có quyền ao ước…
Giá một lần một lần thôi có được
Góc trái tim sau trước vẫn thương mình.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm…Cảm ơn.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Ờ hay lắm bài thơ em viết
Tâm hồn như khác hẳn chiều qua
trời mây phút chốc thật kiêu sa
Nhìn vóc ngọc như hoa dạng dỡ

Hung Vu
Hung Vu
3 years ago

Em đứng đâu trông như giữa công sở. Tâm hồn bay bổng trong những dòng thơ hay. thú thật nhìn em xinh như tiên nữ. tâm hồn lãng mạn bao la……

Oanh Do
Oanh Do
3 years ago

Thơ hay lắm !

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Thơ em viết hay mà lãng mạn
Khiến lòng anh sao xuyến bồi hồi
Ảnh minh họa cho bài thơ rất đẹp
Nhìn ảnh em anh tưởng là…..

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
3 years ago

Thơ hay người đẹp

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Hay lắm E

Scroll to Top