CÒN GÌ NỮA ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Còn gì nữa những chuyện tình ấp ủ
Đã qua rồi kỷ niệm cũ thân thương
Chỉ còn ta cùng khắc khoải đêm trường
Ôm niềm nhớ vấn vương bao mộng đẹp
Còn gì nữa tình xưa giờ đã khép
Khoảng trống nào quá hẹp để bước qua
Chẳng còn chi ngày xưa ấy mặn mà
Giờ còn lại mình ta cùng chiếc bóng
Còn gì nữa chút tâm tình lắng đọng
Ta và người chẳng trông ngóng về nhau
Chuyện ngày xưa giờ đây đã úa nhàu
Nếu nhắc lại chỉ thêm đau lần nữa
Còn gì nữa mình mất nhau một nửa
Đã hết rồi lời hứa cũng vụt bay
Tiếng yêu kia vùi chôn với tháng ngày
Đoạn tình cuối như gió lay ngọn cỏ
Còn gì nữa ân tình xa xưa đó
Khi hai người không hiểu rõ về nhau
Như sân ga mà ngược hướng con tàu
Ta lữ khách đành đứng sau nhìn lại
Còn gì nữa khi lòng đầy hoang hoải
Nhắc làm chi làm tê tái tâm hồn
Không dám nhìn khi cuối buổi hoàng hôn
Đoạn tình cuối đành chôn vào mộ địa.
D H 2019
Bài họa
*****************
Tịnh Hoa
Giờ đã hết ân tình đành đoạn nghĩa
Vội quay lưng thấm thía tận nơi lòng
Vốn âm thầm cõi dạ vẫn hoài mong
Niềm tin vỡ xuôi dòng theo thác đổ
Giờ đã hết chân buồn trên mặt lộ
Đếm bước đi khuất chổ trước kia từng
Sẻ chia buồn kỷ niệm với người dưng
Cùng chí hướng không ngưng hoài ước nguyện
Thơ hay ảnh đẹp quá Bạn ạ !
Bai tho tac gia rat hay
E chúc a trai t7 vv
Hay em
anh dep tho hay a ak
Hay ảnh đẹp
Rất hay em ơi ❤?????????
Bài thơ hay
Hay lắm anh dh ạ
Hay Tuyệt luôn anh nè
Hay lắm em
Thơ hay em
Buồn thấu tim
Dương Hoàng bạn ơi
Bai tho rat hay anh oi!
Chúc a buổi sáng vui vẻ nhé
Rất hay anh à
Thơ hay lắm bạn.
Bài thơ rất hay
Thơ hay lắm anh trai
Hay quá bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ??
Bài thơ rất hay đó Duong Hoang…
Bài thơ hay lắm a
Bài thơ hay lắm anh à
Giờ đã hết ân tình đành đoạn nghĩa
Vội quay lưng thấm thía tận nơi lòng
Vốn âm thầm cõi dạ vẫn hoài mong
Niềm tin vỡ xuôi dòng theo thác đổ
Giờ đã hết chân buồn trên mặt lộ
Đếm bước đi khuất chổ trước kia từng
Sẻ chia buồn kỷ niệm với người dưng
Cùng chí hướng không ngưng hoài ước nguyện
Bài thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá anh ơi
Chúc mừng tg vvhp nèk
Anh ơi. Hay nè….
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay mà hoang hoải buồn tênh!
Xót xa quá
Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều cuối tuần chúc em vui vẻ đong đầy yêu thương
Bài thơ hay cảm xúc
Chúc bạn muôn điều tốt đẹp nhất!
Chuc cau cuối tuần vui vẻ ngọt ngào nhé
Hay lắm a
Rất tuyệt vời. Chúc mừng bạn. Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ
Hay
Chúc em trai T7 thật vui vẻ hp nha…
Bài thơ hay quá em à
Rất hay
Bài thơ rất hay anh ơi
Thơ rất hay ảnh rất đẹp Dương Hoàng!
Chúc mừng bn
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu