Bài Thơ: CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA ĐÂU (Tác giả: Dương Hoàng)

CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA ĐÂU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Còn gì để nói nữa đâu
Ngày mai tiễn biệt bên cầu em qua
Quên đi tình nghĩa đậm đà
Em giờ là vợ người ta mất rồi

Ân tình cũng đã phai phôi
Còn chi nhung nhớ bồi hồi luyến thương
Ngày mai ta ngược nẻo đường
Thôi đừng đổ lệ cho vương nỗi sầu

Đứng nhìn không nói một câu
Từ nay quên mối tình đầu khổ đau
Yêu chi cho dạ nát nhàu
Thôi thi em hãy nhẹ lau lệ buồn

Tình mình như giọt mưa tuôn
Như con bướm lượn như chuồn chuồn bay
Nỗi đau theo tận tháng ngày
Anh về đón nhận đắng cay muộn phiền

Thôi thì mình đã không duyên
Ba sinh lỗi hẹn con thuyền gãy đôi
Như sông bên lở bên bồi
Em về bến mới mình tôi lỡ làng.

DH
******************

TÌNH ĐỔI THAY

Tình thời cách trở đôi nơi
Buồn sâu trong dạ thôi rồi nàng ơi
Khi xưa nàng nói yêu tôi
Bây giờ có kẻ đến mời nàng đi

Tưởng rằng lời nói khắc ghi
Người ta giàu có nên thì chia phôi
Đoạn đành tách biệt người ơi
Làm ta như kẻ chơi vơi giữa đường

Bao ngày thương nhớ vấn vương
Bao nhiêu hy vọng như sương tan rồi
Tình vừa chớm nở lại thôi
Nàng đi để lại trong tôi nỗi buồn

Xưa kia hò hẹn luôn luôn
Ngày nào cũng gặp rồi hôn ra về
Bây giờ cách biệt sơn khê
Hồn chia hai ngã đường về còn đâu

Sông ơi có biết sông sâu
Lòng người thay đổi biết đâu mà lường
Cách nhau có một đoạn đường
Phương trời cách biệt tình thương đâu còn.
Sg, Ngày 14/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Thuhien
Hien Thuhien
4 years ago

Buồn thế anh

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
4 years ago

Bài thơ hay

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Hay lắm anh à

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

hay lắm em

Phong Lê
Phong Lê
4 years ago

Bài thơ hay anh

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Vũ Mến
Vũ Mến
4 years ago

Hay quá anh ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay lắm

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
4 years ago

Hay lắm ???

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh.

Võ Phi Lài
Võ Phi Lài
4 years ago

Em ơi !

Kim Ngan
Kim Ngan
4 years ago

Hay lắm a

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Buồn thấu tim luôn

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

Hay lắm ý thơ nè Dương Hoàng

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
4 years ago

Bày thơ hay lắm ạ..

Kẻ Đau Tình
Kẻ Đau Tình
4 years ago

Thơ hay

Đat Đô
Đat Đô
4 years ago

Đùa má hay ghê ông

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều chúc em vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé

Quyen Ut
Quyen Ut
4 years ago

Thơ hay quá Dương Hoàng ơi!…

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Hii buôn thiet luôn em ha
Mến chúc em & gđ luôn vui – khoẻ- đong đầy yêu thương, ngọt ngào HP!

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời bạn

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

Lục bát hay tuyệt luôn em ơi

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
4 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm huynh ạ

Thanh Pham
Thanh Pham
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng Thi hữu

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

TÌNH ĐỔI THAY

Tình thời cách trở đôi nơi
Buồn sâu trong dạ thôi rồi nàng ơi
Khi xưa nàng nói yêu tôi
Bây giờ có kẻ đến mời nàng đi

Tưởng rằng lời nói khắc ghi
Người ta giàu có nên thì chia phôi
Đoạn đành tách biệt người ơi
Làm ta như kẻ chơi vơi giữa đường

Bao ngày thương nhớ vấn vương
Bao nhiêu hy vọng như sương tan rồi
Tình vừa chớm nở lại thôi
Nàng đi để lại trong tôi nỗi buồn

Xưa kia hò hẹn dỗi hờn
Ngày nào cũng gặp rồi hôn ra về
Bây giờ cách biệt sơn khê
Hồn chia hai ngã đường về còn đâu

Sông ơi có biết sông sâu
Lòng người thay đổi biết đâu mà lường
Cách nhau có một đoạn đường
Phương trời cách biệt tình thương đâu còn.
Sg, Ngày 14/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Scroll to Top