CON GÁI THỜI @
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hình ảnh con gái thời nay
Chiều chiều đi nhậu không say không về
Chỉ cần quán cóc bờ kè
Mồi khô cũng được dăm ve như thường
Ngày nay con gái dễ thương
Chân dài váy ngắn ra đường khoe mông
Phóng xe như thể đàn ông
Chiều chiều ra quán ngồi đồng suốt đêm
Ngày nay con gái có em
Từ bé đến lớn không thèm nấu ăn
Thực phẩm là thức ăn nhanh
Vào quán fast food đã thành thói quen
Shisha hút dưới ánh đèn
Tụ tập đập đá bõ bèn chi đâu
Em ơi tỉnh lại mau mau
Phía sau bờ đó quay đầu đi thôi
Đừng như những bóng ma chơi
Tự mình đốt cháy cuộc đời tương lai
Con đường phía trước còn dài
Ngã không đứng dậy chẳng ai giúp mình
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 01/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Hay lam a
Còn đâu Cô Tấm ngày xưa , có hôm mình hỏi một cô bé là , cô đưa cho con 200 k con có thể ra chợ mua thức ăn về nấu bữa con đạm bạc tiết kiệm và ngon con có là được không , bạn biết cô bé trả lời sao không , con ra mua cơm hộp cho nhanh và tiện nhất . Vậy là CON TẤM NGÀY NAY .
Rất hay ạ
Bài thơ phản ánh cuộc sống thởi @ của bọn trẻ anh ạ. Chúc anh ngày nghỉ vv nhé.
Hay ,quá thực tế
Em là con gái thời nay
Hương đồng gió nội đã bay ít nhiều
Nhà thơ viết hay quá ạ