Bài Thơ: CON ĐƯỜNG… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG... (Tác giả: Tùng Trần)

CON ĐƯỜNG…
Thơ: Tùng Trần

Con đường đời là lối dài vô tận
Nếu lỗi lầm khi lỡ lạc bước chân
Hãy dừng lại nếu chẳng muốn xa dần
Sẽ thấy gần khi quay về có thể

Con đường tình cũng nào đâu bước dễ
Chớ vội vàng để lạc nhịp con tim
Bởi người yêu chân thật chẳng dễ tìm
Suy xét lòng kẻo chìm trong ngu muội

Con đường nào cũng gập ghềnh đá sỏi
Muốn vẹn tròn phải cứng cỏi bước đi
Không đầu hàng chẳng để lệ tràn mi
Không gục ngã khi biết dùng nghị lực

Muốn được vui hãy vùi chôn kí ức
Để tim mình thổn thức thật tự nhiên
Thì tâm tư đâu vướng víu muộn phiền
Vì lối đi ta được quyền chọn lựa

Con đường đời có chong chênh đi nữa
Phải tự mình hứa với chính bản thân
Đường dẫu xa cũng kéo lại thật gần
Khi biết quên thứ cần nên rũ bỏ

05/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Lại hay nữa rùi

Tuyết Băng
Tuyết Băng
7 years ago

Hay

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay lắm bạn

Đinh Bảo Ngân
Đinh Bảo Ngân
7 years ago

Hay qua

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Thơ hay lắm

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay quá

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Muốn lắm nhưng hông có nổi anh Ba …

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Đúng luôn rồi bạn ơi. Tặng tác giả luôn có những bài thơ hay.

Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Nhất định rồi Tung Tran ???

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay lam luon?

Châu Trần
Châu Trần
7 years ago

Hay quá bạn ơi.

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay quá

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
7 years ago

Từ ” chong chênh” k có ô à?? Nhưng thơ vẫn rất hay!!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Chuc bt âm áp hah phuc thjê nhiu ah nh

Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn
7 years ago

Hay quá a ạ

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Tho rat hay ??

Le Nguyenle
Le Nguyenle
7 years ago

TRẢ GIÓ CHO MÂY..
Nói rằng bỏ nhưng trái tim vẫn ngỏ,
Gió vẫn lách luồn gõ cửa đó thôi,
Lời nói buông xuôi cho người trăn trở,
Dù lối mòn chỉ đôi lần gặp gỡ,
Tơ nhện quẩn chân …bỡ ngỡ đến ngậm ngùi,
Gió qua đường thoang thoảng mát cho cho vui,
Ai cả tin mang theo cuộc đời mãi mãi,
Chẳng ngại con đường dài xa ngái…
Nhật ký hành trang tay nải nặng bờ vai,
Gió qua đường đâu biết những u hoài,
Trả gió cho mây để trời trong xanh trở lại.
*Họa thơ vui cùng bạn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Tho Ban …

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Chúc Ban ngay moi vv & hp

Thanh Nga
Thanh Nga
7 years ago

Xin gửi tặng thi sĩ buồn một bó hoa tươi..
Chúc anh ngày mới an vui..

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn chúc bạn luôn vv nha

Tanya Trinh
Tanya Trinh
7 years ago

Rất hay Tg ơi !

Scroll to Top