Bài Thơ: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC (Tác giả: Dương Hoàng)

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dẫu muộn màng trong tình khúc yêu đương
Vẫn tiếp tục trên con đường phía trước
Cũng có thể tạm thời chưa quên được
Niềm đau thương bởi vết xước chưa mờ

Luôn trải lòng cùng với những vần thơ
Không mơ tưởng những bất ngờ xuất hiện
Cũng không sợ tình tan như bọt biển
Hay trò chơi những định kiến trên đời

Dẫu muộn màng cũng ráng đến tận nơi
Để tận hưởng những lời yêu nồng thắm
Nơi phía trước dù có xa vạn dặm
Cũng ráng đi dù thăm thẳm mịt mùng

Để một ngày ta lại bước ung dung
Con đường nhỏ ai cùng chung tay nắm
Tuy có muộn nhưng mà vui vẻ lắm
Không phải than khi trời thẳm giao mùa.

D H
_________

Gói nỗi buồn giấu tận mãi trong tim
Treo sợi nhớ lên tìm vùng đá núi
Cuộn rất nhỏ chôn sâu vào cát bụi
Gửi niềm thương ngắn ngủi chốn sương mờ

Hãy an nhiên kiếp tạm cõi trong mơ
Buồn lên mắt bao mong chờ ước hẹn
Duyên e ấp khi tình đầu chợt bén
Nỗi vụn về bẽn lẽn giấu lời yêu.
Tịnh Hoa

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
5 years ago

Hay lắm em trai

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Phúc Nam
Phúc Nam
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay tuyệt anh à.

Mỹ Hoa
Mỹ Hoa
5 years ago

Thơ rất hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay a..

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn
5 years ago

Rất hay tg ơi

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Hay á

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
5 years ago

Bài thơ rất hay,chúc mừng etrai..!

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Hay quá Dương Hoàng anh ơi! Nhẹ nhàng sâu lắng. Cảm ơn đọc thơ anh em thấy nhẹ lòng ạ.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Thơ hay lắm a

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay. Xin chúc mừng bạn!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui nhé

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
5 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ! Chúc anh buổi tối vui vẻ ạ!

Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Hay quá em trai

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay …

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Gói nỗi buồn giấu tận mãi trong tim
Treo sợi nhớ lên tìm vùng đá núi
Cuộn rất nhỏ chôn sâu vào cát bụi
Gửi niềm thương ngắn ngủi chốn sương mờ

Hãy an nhiên kiếp tạm cõi trong mơ
Buồn lên mắt bao mong chờ ước hẹn
Duyên e ấp khi tình đầu chợt bén
Nỗi vụn về bẽn lẽn giấu lời yêu.

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Mượt mà lắm anh à

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá em

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Thơ hay nhưng sao lại buồn vậy anh ơi

Ngoc Nhi Nguyen
Ngoc Nhi Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Hay quá anh ạ!

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Hay lắm bạn mình ơi rất ngọt ngào

Đoàn Dự
Đoàn Dự
5 years ago

Tuyệt vời lắm bạn

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi chiêu vv va đây âm ap bên gđ ak

Tran Nga
Tran Nga
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn TG

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Bài thơ rất hay em

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Bai tho rat hay anh ah! E chuc anh buoi toi vui ve nhe anh!

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Hay lắm anh trai
Chúc anh buổi tối vui vẻ

ThanhLien BachVi
ThanhLien BachVi
5 years ago

Phải công nhận anh Dương Hoàng yêu dai thật á ?
Nguồn yêu chi mà yêu hoài không hết ?

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ rất hay anh ơi

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Vương Xuân Vượng
Vương Xuân Vượng
4 years ago

Tho ban rat hay

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

thơ hay ảnh đẹp lắm a ơi e chúc a buổi sáng vv hp nhé

Nhan Vo
Nhan Vo
4 years ago

Bài thơ a viết thật hay và ý nghĩa.chúc a buổi sáng mưa..

Trần Phong
Trần Phong
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp…
Đêm ngủ ngon anh nhé

Scroll to Top