Bài Thơ: CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CON ĐƯỜNG KỶ NIỆM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

===///===///===///===

Bước lặng lẽ trên con đường năm cũ
Hàng cây buồn héo rũ lá rụng rơi
Nỗi niềm riêng còn nặng gánh trong đời
Lê chân bước giữa trời chiều quạnh quẽ

Lòng tiếc nuối mối tình xưa đẹp đẽ
Duyên không tròn lặng lẽ bước chân côi
Hoàng hôn về Trên lối cũ mình tôi
Hồn nhỏ lệ nhớ người xưa tha thiết

Dấu yêu ơi! Phương trời xa có biết
Tình trao em bất diệt với thời gian
Tình hai ta dù hai lối lỡ làng
Anh vẫn giữ từng trang thơ ngày trước

Nẻo phong trần anh bôn ba xuôi ngược
Vẫn ấp yêu sau trước bóng hình ai
Đêm nhớ thương thao thức suốt canh dài
Ôm hy vọng ngày mai tình tái hợp

V N C ….. 04/06/18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay nha anh chúc anh vui vẻ nha

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Hay lam anh a chúc anh ngủ ngon

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Anh ơi rất hay

Phạm UyênX
Phạm UyênX
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ạ. Cháu chúc chú đêm an lành ngủ ngon ạ

Thuong Doan
Thuong Doan
6 years ago

Rất hay chú ơi xin được chúc mừng chú ạ,chúc chú đêm an vui.

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
6 years ago

Hay lắm chú ạ!
Chúc chú ngày mới mạnh khỏe nhiều nhé !

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ hay quá !

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay ,chúc mừng bạn,

Minh Minh Trinh
Minh Minh Trinh
6 years ago

Hay lắm anh !

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Bài thơ hay anh ho

Huong Nguyen
Huong Nguyen
6 years ago

Hay lắm a ơi, chúc a ngày mới an vui.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Em chúc anh ngày mới an nhiên vui vẻ và hp ak

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Hai Sắc Hoa Tigon
Hai Sắc Hoa Tigon
6 years ago

Mơ Hoang !

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Chúc mừng anh! Chúc buổi sáng bình yên ngọt ngào cảm xúc!

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

anh tho rat hay em chuc anh lam tho hay mai anh nhe

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Sao mà Hay thế ,Quá Tuyệt vời

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

Thơ hay rất tình

Khánh Nam
Khánh Nam
6 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tác giả
Chúc tác giả ngày mới an vui

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

bài thơ hay quá anh .
Chúc mừng anh .

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Bài viết thật tuyệt ! Chúc anh an vui nhé !

Lê Minh Phụng
Lê Minh Phụng
6 years ago

Dễ thương quá Ng.Cẩn ơi lời thơ chân tình đơn giản . .chúc bình an nha .

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

bài thơ hay, em xin chúc mừng ạ.

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp, lời thơ thật ngọt ngào và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Tâm Linh
Tâm Linh
6 years ago

Con đường xưa e đi vàng lên mái tóc thề …

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Hay lắm anh ui em chúc anh ngày mới an vui

Nguyen Minhanh
Nguyen Minhanh
6 years ago

Thơ hay tặng a luôn một cặp

Tuyet Truong Thi Tuyet
Tuyet Truong Thi Tuyet
6 years ago

Canh rat dep
Bai viet qua hay
Chuc anh buoi chieu vv

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay bạn ơi,xin chúc mừng nha,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

ĐƯỜNG BẤT DIỆT,
Em có biết đi rồi còn dấu ấn,
Mình bước lê vết cấn của thời gian,
Hồn khô cẳn tóc điểm bụi lở làng,
Bước loạng choạng đi hoang tìm cho thấy,
&
Con đường củ không thay đổi vẫn vậy,
Nhưng lối mòn sao dấy niềm lẻ cô,
Như chập chờn dáng Ngọc cơn sóng vồ,
Kìa ngọn gió từng xô vào bể ái,
&
Bước vô hướng cứ lê đi mãi mãi,
Hồn còn gì bị đốt cháy từ lâu,
Kiếp phong sương một cõi vùi bể dâu,
Cho dạ nát còn đâu tuổi thơ mộng,
&
Chiều nay bước ngỏ hồn vẫn gió lộng,
Nẽo trần ai vẫn vọng tiếng gọi tên,
Vẫn dổi hờn đùa cởn để kêu lên,
Cho khô lệ chênh vênh niềm cô lẻ,
&
Cứ đi mãi tìm người để chia sẻ,
Đã bao mùa hồn mẻ vẫn còn nguyên,
Vẫn đoạn trường đời vốn đã truân chuyên,
Đường bất diệt khó liền bao vết cấu,
&
Bước cô lử tóc sương điểm ai thấu,
Mong cánh chim yêu dấu của ngày thơ,
Trở về đây nối lại bao ước mơ,
Ta vẫn cứ đợi chờ ngày ảo tưởng,..

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Anh đâu biết duyên ta từ kiếp trước
Đã xa ta, không theo bước trăng thề
Anh lần hồi trên lối nhỏ lê thê
Tình năm ấy trôi về hoàng hôn tím

Bờ cỏ xưa reo lên lời bịn rịn
Bước chân anh lưu luyến với ân tình
Bờ vai nào gầy mảnh đến là xinh
Để anh nhớ anh mong tình quay lại

Gió cứ thổi và mùa đi mãi
Bóng hình em lưu lại lối đi quen
Ghế đá trơ, lá vàng rụng kìa em
Mùa thu cũ quá quen nay về lại

Sánh đôi đời là bóng hình trai gái
Họ đang đi như bóng ấy ngày xưa
Lối cỏ quen dãi nắng dầm mưa
Gốc cây cũ nụ non như vừa hé

Em đã xa để lòng anh nhớ thế
Bước bâng khuâng với mùa trẻ tình yêu
Ráng chiều về và cả núi non mây
Cảnh bồng lai mà lòng anh đã héo

Chắc em cười còn anh thì đang mếu
Lối xưa yêu yểu điệu cành la đà
Em có về và em nếu đi qua
Chắc gì nhớ anh đã già vì nhớ

Khi tình yêu tràn về khó đỡ
Anh đau buồn nhung nhớ vạn ngày qua
THoi thóp tìm trên mỗi lá la đà
Tình yêu đó ngọc ngà nay lặng đổ

Anh khóc thôi, cho khuây chiều thương nhớ
Bóng em về anh không nỡ gạt đi
Vọng tưởng nhiều cho trí óc ngu si
Mơ bờ giác anh tìm về quán trọ

Em, em đã xa, để tình ta đổ vỡ
Em , là em duyên nợ mãi không thôi !

Thuoc Hoang Van
Thuoc Hoang Van
6 years ago

Thơ buồn thăm thẳm từ li
Còn vương nỗi nhớ sầu bi đượm buồn !!!!!!!!!
Chúc mừng tác giả nhé sâu lặng nhớ thương & tiếc lối nhưng lại là dấu khắc kỷ niệm đẹp !!!!

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thơ tình lãng mạn quá anh ơi cảnh đường làng yêm ả

Scroll to Top