Bài Thơ: CÒN ĐỨNG LẠI LÀM GÌ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CÒN ĐỨNG LẠI LÀM GÌ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn


Tình yêu giờ tan vỡ
Còn đứng lại làm gì
Mai em bước vu quy
Vui rượu hồng pháo đỏ

Nếu anh đứng lại đó
Tim sẽ đau nhiều hơn
Đành về với cô đơn
Thầm chúc em hạnh phúc

Anh đi trong tiếng nấc
Có vui sướng gì đâu
Tựa như áng mây trôi
Bay vào miền phiêu lãng

Tình giờ là dĩ vãng
Ái ân vuột tầm tay
Em tựa cánh chim bay
Anh con đò lặng lẽ
….
Anh về trong quạnh quẽ

V N C…. 13/03/18

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Mai Hương
Nguyễn Mai Hương
6 years ago

Anh đi một nửa hồn em mất.
Một nữa hồn em bỗng dại khờ…

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay bn iu

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Tan vở làm gì vu quy pháo đỏ chúc mừng

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Thơ hay quá là hay
Biết nói sao đây nhỉ
Cánh chim đã bay đi
Anh con đò lặng lẽ
Anh về trong quạnh quẽ

Ngày mai pháo đổ rượu hồng
Em đã có chồng mơ ngóng mà chi
Chỉ là một cuộc từ ly
Mà sao nặng nỗi tim si vỡ oà
Nguời thương bước lên xe hoa
Đau lòng quặng thắt lệ nhoà ướt mi
Chúc em hạnh phúc vu vi
Anh đời phiêu bạc ôm ghì nổi đau
Ngày mới .
Chúc anh vui nhiều ..

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Anh về trong quạnh quẽ
Tối đến lại buồn hiu
Mới nằm ngủ thiu thiu
Vợ réo gọi ầm ỉ
Sao ngủ ko giằng mùng
Thơ với thẩn rõ khùng
Kkkkkkk
Hay quá amh họ ơi

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm Thật buồn quá Chúc mừng anh

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Trong Tim có khúc mắc sao Thơ của Anh lúc nào cũng là Tình yêu Tan vỡ ,Thơ buồn quá nhưng rất hay ,Chúc buổi sáng vui vẻ

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho anh rat hay

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ tình rất hay. Hình thật ấn tượng.

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh

Hoa Tran
Hoa Tran
6 years ago

Hay quá anh à thật tuyệt vời em chúc anh nhiều sức khỏe vvhp

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Nếu là em thì em sẽ dùng mây sầu chứ không mây trôi Mây sầu hay hơn

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm, dĩ vãng cũng trôi qua. Trưa vui vẻ nhé.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

tình chia ly … là chủ đề thơ. anh … tuyệt

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thơ tình hây qúa người ơi hình ảnh đẹp

Hà Kim
Hà Kim
6 years ago

Thơ bạn rất hay !

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Scroll to Top