Bài Thơ: CÒN ĐÓ MỘT DÒNG SÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CÒN ĐÓ MỘT DÒNG SÔNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CÒN ĐÓ MỘT DÒNG SÔNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đã lâu lắm chưa về thăm quê Mẹ
Dòng sông xanh lặng lẽ chảy xuôi dòng
Cải nở vàng ai đem nắng ra hong
Để sắc nắng quyện trong màu hoa cải

Bâng khuâng bước hôm nay đây trở lại
Vẫn con đò gác mái đợi người qua
Vẫn hàng lau nghiêng bóng dưới chiều tà
Mà bỗng thấy lòng ta xao xuyến lạ

Thuở thơ bé cùng chơi trò thuyền lá
Chở ước mơ ra biển cả mênh mông
Những ngày mưa vui bắt cá rô đồng
Quần áo ướt ra sông cùng bơi lội

Bao kỷ niệm thật thân thương quá đỗi
Nhớ bạn bè chỉ thầm gọi từng tên
Cậu nhà bên hay ra ngóng ngoài thềm
Giờ chắc đã ấm êm vui hạnh phúc

Tháng năm đợi vẹn nguyên trong ký ức
Một lời thương rạo rực trái tim hồng
Dấu yêu à! Kỷ niệm một dòng sông
Em vẫn giữ trong lòng từ thuở ấy.

BẰNG LĂNG TÍM
29/ 1/2018

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Ngọt ngào đau đáu từ thuở ấy
Tình quê hương còn đó mãi đợi chờ
Bao hồn nhiên cùng kí ức tuổi thơ
Theo năm tháng chưa phai mòn mong đợi

Phải thế không em gái Bắng Lăng Tím thân iu

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Thơ hay em Bắng Lăng Tím

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm em ơi
Bắng Lăng Tím
Chúc e vui hp .

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Rất hay Tím iu !
Chúc em tuần mới ngập tràn niềm vui…

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Quá tuyêt, chúc mừng em gái

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Đầy xúc cảm em gái

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Thơ hay em ơi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt hay bạn iu

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Thơ rất hay Bắng Lăng Tím.

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Tuyệt vô cùng Tím ơi . Chúc chiều an lành nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay lắm em ạ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tường Loan
Tường Loan
6 years ago

Bài thơ hay quá em à
Cảm xúc tuyệt vời

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em gái

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay tuyet em a

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
6 years ago

Hay lắm BLT. Ký ức về một dòng quê thật yên bình….HP.

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay hình đẹp quá Bắng Lăng Tím

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
6 years ago

DÒNG SÔNG QUÊ
Thơ Hà Triệu Hạnh
Nickname Hạnh Nguyễn
Ảnh Bắng Lăng Tím

Đã lâu lắm chưa về thăm quê Mẹ
Chu giang ơi sông vẫn khỏe chứ em?
Bãi Dâu xanh khoanh triền cát thật hiền
Lũ Điên điến chọi nhau vờn thật lẹ

Nhớ khi xưa chiều buông , ta còn bé
Bóng râu ngô lăn khỏe bãi cát vàng
Trên bờ sông hai đội hét thật vang
Thắng và thua cùng nhào mình xuống tắm

Nhớ về sông lòng người con gửi gắm
Mối tình thâm nồng thắm tới Mẹ yêu
Nhớ mãi xưa khi nắng đã về chiều
Quàng đôi gánh Mẹ đưa con xuống tắm

Nhớ lắm ngày xưa quê ta còn nghèo lắm
Uống nước sông Chu trên dưới chung dòng
Đôi thùng tôn trên vai Mẹ cong cong
Cứ nhún nhẩy theo chân cùng nhịp bước

Đã lớn lắm rồi hôm nay con vẫn ước
Được đằm mình trong làn nước Sông Chu
Được ngắm bãi dâu xanh ngắt bến bờ
Thi vị lắm tuổi thơ con đà sống.
Thanh Hóa City, January, 30,2018

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Thiệt hay và sâu lắng lắm nè Tím

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Rất hay em iu

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Wa hay chị iu à

Phan Linh
Phan Linh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Tuyệt vời thơ ảnh rất đẹp em nè. Cho anh xin tấm ảnh nhé

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Dòng sông bến nước con đò
Đò sông còn đó điệu hò xưa đâu

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Hay quá em ơi

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
6 years ago

Hay tuyệt vời em Bằng Lăng Tím xinh đẹp

Bích La
Bích La
6 years ago

Rất hay nàng thơ yêu ❣❣❣

Hoàng Duy
Hoàng Duy
6 years ago

Thật hay bạn ơi xin chúc mừng !

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Bình yên em nhé

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Lời thơ ngọt ngào hay lắm Tím ơi. Chúc ngày mới vui vẻ

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Thơ hay quá, hình minh hoạ tuyệt đẹp. Chúc mừng Tím

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
6 years ago

Hay quá!!!

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

bài thơ hay tuyệt em ơi..!

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Thơ hay hình đẹp chúc em buổi tối vv hp nhé

Hà Thanh
Hà Thanh
6 years ago

Hay lắm em ui

Kính Lương
Kính Lương
6 years ago

Hay.

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

thơ hay ảnh đẹp kỷ niệm êm đềm

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
6 years ago

Hay quá. Chúc mừng Bằng Lăng Tím

Đồng Thanh Lam
Đồng Thanh Lam
6 years ago

thơ hay cảnh dòng sông rất đẹp – hãy giữ mãi kỷ niệm em nhé

Le Van Tot
Le Van Tot
6 years ago

,”Cải nở vàng ai đem nắng ra hong
Để sắc nắng quyện vào màu hoa cải”
Bằng lăng tím làm thơ hay quá

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Thơ em luôn ngọt ngào đằm thắm nhẹ nhàng đi vào lòng người những cx yêu thương

Nguyễn Ngon
Nguyễn Ngon
6 years ago

Thuyền neo bến cũ

Scroll to Top