Bài Thơ: CON ĐÒ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CON ĐÒ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

CON ĐÒ CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Lặng nghe cơn gió lao xao.
Gợi thương gợi nhớ thuở nào năm xưa.
Mái chèo ai khẽ nhẹ đưa.
Dòng sông in ánh nắng đùa lăn tăn.

Con đò ngày đó xa xăm.
Bóng người yêu dấu ghé thăm trời chiều.
Còn đâu ánh mắt thương yêu ?
Còn đâu dáng dấp yêu kiều thướt tha ?

Bao nhiêu nhung nhớ mặn mà.
Anh đem gom hết thật thà trao em.
Để giờ nắng bạc màu kem.
Ngồi buồn anh lại khát thèm ước ao.

Người thương em ở nơi nao ?
Có nghe tiếng gió ngọt ngào tình anh.
Thoắt trông năm tháng trôi nhanh.
Nỗi lòng da diết tóc xanh cùng nàng.

Dòng sông lặng lẽ mơ màng.
Gửi vần thơ thắm đò sang cuối chiều.
Nếu em còn nhớ thương yêu.
Anh về bến cũ cầu kiều đón em

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay quá BLT ơi . Chúc e ngày mơi vui vẻ nhé .

Hoa le Duc
Hoa le Duc
7 years ago

Bài thơ hay lắm

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay lắm bạn iu Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn ngày mới an lành hp vui vẻ nhé ! ?

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Biết rằng không thể nhớ mong.
Yêu đương chỉ bận thêm lòng mà thôi.
Mà sao ánh mắt nụ cười.
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu.

Mà sao sớm sớm chiều chiều.
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều tới ai.
Mà sao những giấc chiêm bao.
Hình ai vẫn cứ đi vào giấc mơ.

Người vào cả những vần thơ.
Trời ơi biết đến khi nào cho quên.
Giá mà những phút đầu tiên.
Gặp nhau đừng hỏi đừng quen đừng gần.

Như người xa lạ đừng thân.
Hoặc dù chỉ gặp một lần rồi xa.
Như làn hương thoảng bay qua.
Thì đâu đến nỗi lòng ta nhớ hoài.

Chúc Bằng Lăng Tím một buổi sáng vui vẻ.

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Càng ngày em làm thơ càng hay. Tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Bạn bằng lăm tím ơi thơ bạn hay lắm lãng mạn lắm hồi ức cũng đẹp cảnh đẹp lắm cám ơn bạn chúc bạn ngày mới an lành và hạnh phúc nhé bạn

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thơ hay ,,đón hồ tây được không nhà thơ

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay chị ạ

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Hay thật chị ạ

Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Hay lăm em ơi …!

Dong Tu Viet
Dong Tu Viet
7 years ago

Hay hay BLT

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho ban hay lam ban chuc ban ngay moi vui ve nha.

trần văn Minh
trần văn Minh
7 years ago

Chúc bạn yêu ngày mới xinh tươi và thật nhiều yêu thương nhé yb

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Tho hay qua ban ah
— Chuc buoi trua Vv —

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
7 years ago

Từng câu từng lời lại gợi nhớ ..cam ơn và yêu quá BLT oi!

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Bóng anh ẩn hiện cô liêu

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Ảnh em in dấu nắng chiều quạnh hiu

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

Tam trang buon bang lang, u uat !….

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
7 years ago

Sương giăng ngập lối những đêm
Mà anh về muộn em thêm lạnh lòng
Trăng gầy nghiêng mặt nước trong
Cầu kiều em đợi em mong đêm ngày

Về đi ru giấc ngủ say
Thỏa lòng trong mối tình này đã trao
Đêm khuya mặt nước xôn xao
Sóng yêu thương gợi sâu vào nhớ nhung..

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Buồn mà lại rất hay BLT
Anh chúc em vui khỏe.

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

rất tuyệt

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ thật là hay !

Asia Cọp
Asia Cọp
7 years ago

Bao nhiêu nhung nhớ mặn mà
Anh đem gom hết thật thà trao em…

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay quá.ĐOC THƠ CỦA BLT cho moi người nghe ai cung khen chuc mừmg

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

BLT rất tuyệt vời!

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Ôi thơ hay hình đẹp quá đi

Son Vo
Son Vo
7 years ago

hoan hỷ hi hi

Hoa Nguyen Viet
Hoa Nguyen Viet
7 years ago

BLT đích thực là nhà thơ rồi

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

BẾN ĐỢI…

Thuyền không định hướng nên đi mãi,
Bến sầu mòn đợi dưới sương pha,
Chiều sương lã chã ánh dương tà,
Bến đợi cô liêu thuyền xuôi mãi,
Thuyền đi chẳng hẹn ngày quay lại…
Mang nặng bến cùng kiếp gió sương,
Vô tâm cho kẻ lái con thuyền,
Hay bởi tình đi với nghĩa riêng,
Buâng khuâng đơn lẻ lòng bở ngở,
Than thở cùng ai bến đợi chờ,
Đêm ơi chớ vội lắp trăng mờ,
Biết đến thơ ngây nói cùng ai,
Mồ côi nuôi mộng buồn thao thức
Khoé mắt u sầu tiễn biệt ly
Đêm vẫn ơ hờ đêm chẳng hay
Nhân gian có kẽ iêu đắm say
Thuyền đi bến đợi thuyền đi mãi,
Một chúc buồn thương vạn kỉ sầu….

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lắm Tím ơi! cảnh hoàng hôn trên sông thật tuyệt
Chiều đông toả ánh hoàng hôn
Trong em bỗng dây bồn chồn nhớ anh
Con đò với sóng lăn tăn|
Như hôn lên mái tóc xanh mượt mà

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Hay qua Blt

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
7 years ago

Mong dc cảm nhân nhièu tc dưới cây viết của bn

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Hay

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Hay lam blt oi

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Dong song van lăng in chiêu
Thuyên anh quai ve ben cua tim e
Duong duong a buc qua cau
Tim em giua chon do chiêu hoang hon

Hac Doanxuan
Hac Doanxuan
7 years ago

Bài thơ hay lắm Bằng Lăng Tím

Vũ Mạnh Tường
Vũ Mạnh Tường
7 years ago

Thơ em hay quá.Nhe nhàng dí dỏm mà tryền cảm sâu sắc!

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Doc bai tho cua bang lang tim toi lai nho que huong

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay quá rất nhiều cảm xúc

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Êm đềm quá c iu

Scroll to Top