_____ CÒN ĐÂY HOÀI NIỆM ___________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Tôi trở về……tìm lại ký ức xưa
Hồn xao xuyến chút duyên thừa ngày cũ
Cành hoa tím vẫn đung đưa chím nụ
Bóng dáng nào…còn ấp ủ trong tim
Nắng thu hờn trên lối nhỏ không em
Buồn chiếc lá rơi bên thềm lặng lẽ
Nỗi niềm ẩn cõi lòng đau cào xé
Nhớ hôm nào ta vội khẽ trao tay
Chiều một mình ! Hương thoảng gió ngất ngây
Vương mùi tóc trên thân gầy trở lại
Có phải nhớ làm rung lòng tê tái
Kỷ niệm còn …vương vấn mãi trong tim
Okê thơ hay
Tặng Anh nè!?
Rất hay đầy cảm xúc.
Hay quá người ơi!!!
Mỗi khi đọc thơ của em nghe bay nhẹ hồn mây , như sống lại thời còn thơ trẻ vậy….Chị rất yêu thơ của em đó Lê Hoàng ơi !!!
Chúc em ước vọng thành công nhé !!!
Bài thơ rất hay ah à, chúc ah cuối tuần vui vẻ nha!
Hay quá anh
Rất hay
Bài thơ bát ngôn hay lắm em Lê Hoàng..!!
Thơ hay quá anh à
Tho hay em nhe.
Hay quá cơ
Hay lắm ý anh ơi
.
Thơ hay lắm bạn iu Lê Hoàng à!
Hay tuyệt thầy ạ
Thơ hay hình tuyệt đẹp em ơi
Thơ rất hay…
diệu dàng yêu thương…
Bài thơ hay. ngot ngào sâu lắng tình cảm lắng đong trong tim
Hay thầy ơi
Thơ hay lắm anh ơi