Bài Thơ: CÒN ĐÂY DÒNG THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Lê Hoàng)

___ CÒN ĐÂY DÒNG THƯƠNG NHỚ _______
Thơ: Lê Hoàng

Thơ tặng Phương Kim

Chút kỷ niệm còn đây dòng thương nhớ
Bao ân tình một thuở chẳng phôi pha
Em tìm về hạnh phúc của ngày xưa
Trang lưu bút như vừa trôi qua đó

Thăm trường cũ …Phượng rơi đầy trong gió
Trải thảm màu rực đỏ lối em qua
Tia nắng hồng vương lá…nhẹ xuýt xoa
Hàng ghế đá tình thơ còn lưu giữ

Bâng khuâng bước nỗi lòng sao áng ngự !
Phượng ngẩn ngơ níu giữ chút ân tình
Lưu bút còn hình bóng của ngày xanh
Thư hò hẹn đôi mình xao xuyến lạ

Phút khờ dại ..nụ hôn đầu chớm nở
Vu vơ hoài mắc cỡ thẹn thùng trao
Vẫn còn in hơi thở đó ngọt ngào
Sao quên được bên nhau ngày tan lớp.

Bằng Lăng tím nghiêng nghiêng xòe bóng rợp
Lối em về hoa ướp nụ xinh xinh
Em nhớ hoài vui vẻ phút bên anh
Dù chỉ thoáng qua mành trăng khẽ đợi

Sẽ nhớ mãi trên dòng đời đi tới
Em vẫn về tìm lại kỷ niệm xưa .

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
6 years ago

Bài thơ hay nè anh ơi
Cuối tuần thật ngọt ngào yêu thương nhé anh

Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Lam tho hay

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ạ

Trà My
Trà My
6 years ago

Trưa vv anh nhé

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Thanh Thao Duong
Thanh Thao Duong
6 years ago

Hay ạ

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết rất hay nè anh ơi

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay quá anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay em

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Thơ hay hình minh hoạ đẹp lắm em ạh

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Thơ hay quá anh à

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Bài thơ rất hay ah à, e chúc ah buổi chiều vui vẻ ak!

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Thơ hay quá anh

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ rất hay chuc mừng thầy Lê Hoàng

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay nè e iu…

Scroll to Top