Bài Thơ: CƠN BÃO SỐ 12 (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CƠN BÃO SỐ 12 (Tác giả: Mạc Phương)

CƠN BÃO SỐ 12
Thơ: Mạc Phương

Bão mười hai tàn phá khắp nơi nơi.
Nhà đổ nát …tôn bay đầy ngõ phố.
Trắng khung trời ào ào cơn mưa đổ.
Đất oằn mình cây bật gốc gãy cành.

Biển giận dữ… màu nước chẳng còn xanh.
Cơn sóng cuộn đục ngàu đôi mắt biếc.
Miền sơn khê gió uốn câu làm xiếc.
Lá rào rào xối xả cánh rừng thưa.

Xin ông trời mưa bão cũng vừa vừa.
Bởi nhân gian đã chịu nhiều khổ ải.
Biết bao người cả cuộc đời bươn trải.
Mái nhà tranh bão cũng cướp đi rồi.

Tiền của mạng người theo dòng nước cuốn trôi.
Bão tàn phá quá đủ rồi…trời ạ.
Thương bao người đang ngày đêm vất vả.
Đừng bão giông cho thiên hạ thanh bình.

BLT 5/11/2017
Ảnh internet

Bài Thơ: CƠN BÃO SỐ 12 (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: CƠN BÃO SỐ 12 (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

thương quá

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Bão , cơn bão đến mọi người run rẩy
Nhà cửa bay nào thấy tương lai
Qua đêm rồi thức dậy sớm mai
Cây nhà đổ ngổn ngang khắp phố

Biển giận giữ sóng gầm xối đổ
Đê bờ tan làn nước lũ hung hăng
Bao công trình , dân sự cuốn phăng
Làng phố vắng tan hoang người lặng

Đất trời ơi sao trời làm vậy
Bao người dân còn khổ ải đói cơm
Khi cả đời mấy được hương thơm
Đời đã khát mong vơi đi cơn khát

Tiền của mạng người quanh đầy mất mát
Tích cóp cả đời một phút chốc ra đi
Cả cuộc đời bao vất vả chia ly
Cơn bão đổ bao năm kỳ lại đổ

Trời không thương sao để dân phải khổ
Hỡi ông trời hãy thương lấy người dân
Nghĩ cho cùng người cũng phải ăn năn
Bởi rừng phá đá lăn đất lở

Trời tức giận nên trời trách quở
Hại thiên nhiên còn bức súc thiên nhiên
Nhân quả là một lẽ tất nhiên
Nên tỉnh lại mọi miền cây đừng phá
HVT
4/11/2017

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Kinh khủng.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay lắm em , thương lắm miền trung !

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ hay quá ,đầy nhân văn, cảm xúc lắm.Chúc tg ngày chủ nhật an vui nhé !.

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bão lớn lắm bạn đợt này hình như lũ nhiều hơn là bão ấy

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Thơ hay xúc động.

Duong Thuan
Duong Thuan
6 years ago

xin trân trọng những dòng thơ đầy thiện cảm

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Hay quá em à

Hai Nguyen
Hai Nguyen
6 years ago

Cảm ơn tác giả ..bài thơ ..like like

Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
6 years ago

Thương lắm MN ơi nơi bão hoành hành !
Cảm ơn MP thật nhiều !

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Khúc eo luôn gian khó ! Cầu cho sớm bình an !

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
6 years ago

Mong cho bảo sẻ đi qua
Ổn đình cuộc sống vượt qua chính mình
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thật thương lắm các nơi bị bão tàn phá. Bài thơ cảm động lắm tác giả. Chúc buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc

Thi Ngai Mai
Thi Ngai Mai
6 years ago

Hay lam em. Rat thuc te. Vo cung xuc dong. Chuc em an lanh va nhu y. Vui ve em nhe.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Cám ơn tác giả nhiều lắm. Cơn bão 12 thật là khủng khiếp. Bão Đi qua để lại cho Nhân gian bao khổ đau

Vũ Tiến-dũng
Vũ Tiến-dũng
6 years ago

Trời lổi giông xoá kiếp đời nô lệ
Còn gì đâu vương vấn lệ tuôn trào
Bao năm rồi em ơi đời lạc lối
Còn gì đây vương vấn kiếp khổ sai
Đời cay đắng bao năm rồi có biết
Lệ cạn nguồn còn luyến tiếc làm chi
Thôi còn gì mà ghì mãi lỗi đau
Thân bọt bèo trong đêm tối mông lung
Còn gì đâu cho kiếp người cùng khổ
Hận kiếp đời sao đổi trắng thay đen
Hỡi anh em ta vùng nên thôi nhé
Còn gì nữa khi nước mất nhà tan
Sống mà chi toàn cảnh những trái ngang
Đời tàn luỵ cho kiếp người khốn khổ

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Rấy haynhiu cả xúc…

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Cảm động qúa

Thuong Le
Thuong Le
6 years ago

Hay quá

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Mog bih an cho mng ..

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ithơ hay ,cảm xúc
Ảnh thật đau xót

Do Van Hoa
Do Van Hoa
6 years ago

Thiên tai giờ kèm cả nhân tai,
Ông trời làm mưa nhưng lại kèm thủy điện xả lũ.
Tai nạn cho dân giờ càng tăng gấp bội.
Thương quá miền Trung

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Chúc em ngày mới bình an vui vẻ

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Thiên tai một kẻ rễ lường
Nếu mà nhân họa khó đường chánh phòng

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Xem xong bài thơ của MP mình như nhìn thấy một cơn bão đang hoành hành ngay trước mắt ! Đất hoang mình cây bật gốc giông gió rít lên nhà bay nóc la liệt mọi nơi ! Con người thì quá ư nhỏ bé dưới cơn giận giữ của thiên nhiên giờ thi chỉ khoanh tay cầu nguyện cho bão lũ qua mau ! Và còn Chúc sức đứng lên để dọn dẹp và làm lại những gì đổ nát của bão lũ gây ra ! Cảm ơn TG đã cho mọi người cảm xúc và lời bình !

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Bài thơ cảm động quá em

Trần Quốc Dũng
Trần Quốc Dũng
6 years ago

That toi nghiệp quá, noi em o có sao khong, nam nay thiên tai nhiêu qua, o My hai thang truoc cung bao that nhiêu, bài thơ của em rất hay, cam on em

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Bài thơ của em mang tính thời sự và lòng cảm thông,đau xót với đồng bào bị thiệt hại.

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
6 years ago

Bài thơ cảm động quá bạn miền trung máu chải ruột mềm

Vinh Nguyen
Vinh Nguyen
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá

Kiet Trum Mine's
Kiet Trum Mine's
6 years ago

Co khoi hieu

Phương Mạc
Phương Mạc
6 years ago

MP chân thành cảm ơn các anh, các chị, bạn bè và các em đã đọc thơ và chia sẻ. MP chúc quý thi hữu bình an vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Bài nào cũng tuyệt bl ạ

Scroll to Top