Bài Thơ: CƠI TRẦU KIẾP SAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CƠI TRẦU KIẾP SAU (Tác giả: Mạc Phương)

CƠI TRẦU KIẾP SAU
Thơ: Mạc Phương

" Đêm qua đầy ắp giấc mơ
Một hình bóng nhớ đứng chờ ôm em." *
Giật mình tỉnh giấc thòm thèm
“Rượu ngon” thì cứ say mèm hơn không ? **

Chập chờn níu cánh tay vòng
Giá như giữ mãi ở trong lòng mình.
Sáng dậy từ lúc bình minh
Vần thơ tha thiết… ái tình hiện ra.

Hình bóng bỗng chốc nhạt nhòa
Luyến thương cũng lại rời xa tức thì.
Người ơi xin chớ có đi
Khiến em chết lặng cũng vì nhớ anh.

Dẫu là cảm xúc mong manh
Thì em vẫn thấy chòng chành khát khao.
Chỉ vì xa tít miền cao
Lỡ thương…nên mới ngọt ngào giấc mơ.

Bắt đền người ở trong thơ
Kiếp này không gặp…đành chờ kiếp sau.
Chắc chắn em bắc nhịp cầu
Học têm cánh phượng…cơi trầu hỏi anh .

MP 7/6/2019
Ảnh internet
* Câu thơ đã đăng ở bài MẢNH TÌNH ĐƠN CÔI của MP
** Câu thơ họa của Người ẩn danh

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Sao lại kiếp sau?

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi chiều bà ji đến từ nơi như thế

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thôi thì anh phải qua nhanh
Để cùng hòa tiếp giấc mơ đêm về
Để em không phải hững hờ
Anh thi không muốn mình về kiếp sau
Giờ thi mình tiếp giấc mơ
Lỡ thi tiếc lắm bờ vơ thẫn thờ…
Bài thơ cảm xúc hay lắm..Buổi chiều chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý.

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
4 years ago

Em mơ,chỉ là giấc mơ
Nhưng giấc mơ đẹp tình thơ dạt dào .

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp như tiên
Nơi xa thương nhớ ưu phiền nghe em
Trầu tiêm cánh phượng đi tìm
Của người em gái ở miền sơn lâm

Chúc em ngày nghỉ an vui hp MP

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

Ui tuyệt quá tình thơ.

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Hay lắm

Van Phan
Van Phan
4 years ago

Bài thơ hay ạ

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Hay quá nàng ơi

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hay tóa cơ..

Tuong Vu Manh
Tuong Vu Manh
4 years ago

Hay lắm em

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
4 years ago

Thòm thèm quá tác giả ơi ….

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Hay lắm nha

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Mạc Kim Dung
Mạc Kim Dung
4 years ago

Mình rất vui khi thấy dòng họ Mạc có một người làm thơ rất tuyệt

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Hay tuyệt MP à .Chúc mừng MP nhé.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ em sao lại quá hay
Đọc thơ anh thấylung lấy tâm hồn
Ước mong em đến hỏi luôn
Không cần cánh phượng vẫn duyên mặn mà

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Hay bạn ơi.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm

Tran Đạt
Tran Đạt
4 years ago

Hay chị y

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng Mạc Phương

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm em

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
4 years ago

Hay quá ạ

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Tuy có chút hụt hẩng khi tỉnh giấc nhưng vẫn là giấc mơ ngọt ngào.thơ hay lắm cô giáo miền cao ( ? )
Chúc mừng MP

Scroll to Top