Bài Thơ: CÕI MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÕI MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

CÕI MỘNG
Thơ: Mạc Phương

Vắng anh rồi em lạc trong cõi mộng .
Để đêm về thao thức suốt năm canh.
Nỗi Nhớ anh như lữ khách bộ hành.
Mãi quẩn quanh rã rời trong sa mạc.

Em gục ngã giữa bể đời đen bạc.
Nơi khát khao ánh sáng của tình anh. Nơi vần thơ ghi kỉ niệm mong manh.
Tháng ngày qua em vẫn hoài mong ước.

Phố hào hoa đốt trăm ngàn ngọn đuốc.
Em thẫn thờ dõi theo bước anh đi.
Ánh trăng khuya nghe gió nói thầm thì.
Thương cô gái ngược con đường tình ái.

Giữa xa mạc lẻ loi bông hoa dại.
Bám vào đời với mòn mỏi khát khao.
Người bộ hành nhẹ tay hái đèn sao.
Khơi vị ngọt dòng suối nguồn trong mát.

Hoa xương rồng vươn mình trong bão cát.
Mùa nối mùa chống chọi với nắng mưa.
Lặng lẽ gom ân ái của ngày xưa.
Làm hành trang trên đường đời mãi mãi.

Đài báo bão xin anh đừng mê mải.
Về đúng giờ kẻo bị ướt nghe anh.
Và hãy ngủ môt giấc thật ngon lành.
Trong giấc mộng có tình em ấm áp.

BIT 2/8/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm BL ơi:
Con tim em chở đầy tình ái.
Mỏ tình yêu như suối chảy đêm ngày.Thơ em làm mãi,làm mãi vẫn thấy hay.Tha thiết,trữ tình,nhạy cảm,bài thơ rất hay,chị rất thích mấy câu:Em thẫn thờ dõi theo bước anh đi.
Ánh trăng khuya nghe gió nói thì thầm.
Thương cô gái ngược con đường tình ái.

An Danh
An Danh
7 years ago

Thơ bạn viết như tân trạng của bạn mình

Thuvan Nguyen
Thuvan Nguyen
7 years ago

That hay

Trung Le Kien
Trung Le Kien
7 years ago

Bình an,..

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Hay quá . rất tâm trạng.

Trung Nguyen Dinh
Trung Nguyen Dinh
7 years ago

Anh vẫn hứa mùa ngâu anh đến.
Về bên em cho thỏa nỗi mong chờ.
Để đêm về em không còn thao thức.
Được ôm em trong vòng tay ấm áp….
Em yêu ơi! Anh lại lỡ hẹn rồi .
Vì ngâu sớm mà anh không về được.
Đừng trách anh làm tan nát con tim.
Ở nơi xa anh gửi cả cho em.
Ánh bình minh với tình anh ấm áp…
…hẹn ngày ngâu tới em nhé.

Nguyễn Diệu Hậu
Nguyễn Diệu Hậu
7 years ago

Rất hay. Mình cảm nhận tuyệt vời.

Trọng Hoàng
Trọng Hoàng
7 years ago

Người đẹp, thơ hay , đời này khó kiếm

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá
Chúc ban một ngày mới tháng mới vv trẻ đẹp và hp

Tố Như
Tố Như
7 years ago

Hay quả

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Quá hay mình Thích

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
7 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím ơi …!!!

Nguyễn Sơn Hà
Nguyễn Sơn Hà
7 years ago

Vắng anh sao em nhìn ngắm lá
Mặt như hoa chẳng chút gợn buồn
Anh ganh tỵ khi mình ko đủ giữ
Chút gợi buồn khi cách xa nhau !!!!

Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Phung Le
Phung Le
7 years ago

Tuyet voi qua cam on ban

Trọng Hoàng
Trọng Hoàng
7 years ago

Thế gian này quá chật với con người,nhưng lại thưa quá với người đẹp và nhà thơ!

Đặng Phước Thọ
Đặng Phước Thọ
7 years ago

Bài thơ rất hay anh thích nhất 4 cau thở”Hoa xương rồng vùi mãi trong bãi cát……….làm hành trình….” rát hình tượng .Chúc ngũ ngon nha

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Đừng bao giờ yêu anh giữa xa mac
Để mai này chốn kho tinh than

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Chuc em thu sáu vui ve nhe

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

thơ rất hay bạn ơi

Hai Au
Hai Au
7 years ago

Buồn thế Bằng Lăng Tím

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Vo ng ta “

Su Nghiep
Su Nghiep
7 years ago

Vắng anh rồi để anh một mình thao thức canh thâu hihi cũng cười cái đã

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay lắn em hình đep
nói em đừng thơ nầy đoc ah thấy giống môt người ah đã đoc
tác giả vùng cao nguyên

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Rất đậm nét

Sen Nguyen
Sen Nguyen
7 years ago

Tho buon hay qua.!

Nguyễn Dự
Nguyễn Dự
7 years ago

Lời thơ blt giống tâm trạng anh dậy.Anh gởi cho hoàng hôn tím NVK.

Pham Thanh Vu
Pham Thanh Vu
7 years ago

Xinh

Khoảng Lặng
Khoảng Lặng
7 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ an nhiên

Trần Vượng
Trần Vượng
7 years ago

neu e buon co can ah den ben la het buon ngay

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Bạn BLT

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Tuyệt vời.ngày đầu tuần chúc sức khỏe hồn nhiên Yêu đời.

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

hay quá em ngot liêm
ah ước gì..? chúc em buổi chiều rất. là vui

Lữ Khách Điên
Lữ Khách Điên
7 years ago

Cảm tác:

Lạc vào cõi mộng không anh
Đêm về thổn thức năm canh rạc rời
Anh giờ lữ khách bên trời
Có vương vấn nhớ còn chơi vơi lòng!?

Em giờ, trôi dạt bên dòng
Bao nhiêu triều sóng một lòng khát khao
Tàn thi điên rụng xanh xao
Để Em nước mắt lặng trào đêm đêm

Đường hoa anh bước, còn Em
Ngày xanh mắt biếc tóc mềm còn đâu
Tương tư trắng bạc mái đầu
Để vầng trăng mãi khuyết sầu chưa nguôi

Xin là hoa dại ngậm ngùi
Nở trên sa mạc buồn vui căn phần
Đợi người xưa cũ hiến dâng
Trái tim huyết lệ phù vân bến bờ

Xin là một đóa hoa mơ
Chút hành trang để tàn thơ người về
Ru người giấc mộng đê mê
Trên từng hư huyễn đỡ tê tái lòng.

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Thanks những vần thơ em tặng mọi người. Chúc em luôn vui vẻ ??

Phạm Dũng
Phạm Dũng
7 years ago

Thơ hay quá

Hương Ngô
Hương Ngô
7 years ago

Bạn làm thơ cho nhiều người lắm đó.

Scroll to Top