Bài Thơ: CÕI ĐI VỀ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CÕI ĐI VỀ (Tác giả: Hoàng Lan)

CÕI ĐI VỀ
Thơ: Hoàng Lan

Hạ đi rồi mang theo cả tiếng ve
Gió thu sang thấy lòng se se lạnh
Thời gian qua thật nhẹ nhàng chóng vánh
Cõi đi về nghe chạnh nỗi xót xa

Anh đi rồi ngày ấy phượng ra hoa
Tạm biệt em lệ nhạt nhòa mi mắt
Thấm vào tim hòa theo từng cung bậc
Len lỏi hồn đánh thức một tình yêu

Phải chăng em…? Anh đưa đón từng chiều
Dành cho em với bao điều mơ ước
Em tung tăng với những gì có được
Đâu biết rằng anh lặng bước buồn tênh

Gió hạ nồng ngày ấy làm sao quên
Nắm chặt tay ghi thêm vào kỷ niệm
Giờ riêng em cõi đi về tìm kiếm
Chút gam màu lưu luyến hạ vàng trôi.
HL

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
5 years ago

Thơ hay….
”Còn mãi trong ta một cõi đi về….”

Ka Danh
Ka Danh
5 years ago

nhiều cảm xúc quá

Giao Đình
Giao Đình
5 years ago

Hay lém tác giả ui

Vương Quan
Vương Quan
5 years ago

Hay thế chị iu ?

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị ạ

Vương Thiên Đế
Vương Thiên Đế
5 years ago

Dáng ải dáng ai

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm nè

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
5 years ago

—Quá hay Hoàng Lan ơi !

Phải chăng em giá ngày ấy lệ rơi
Chắc hẳn sẽ níu chân người ở lại
Anh lê gót để chúng mình xa mãi
Một phút giận hờn rồi mãi mãi buồn đau!

Một phút giận hờn rồi mãi mãi xa nhau
Khi ngoảnh lại đã hai đầu nỗi nhớ
Anh ngu ngơ khiến tim em vụn vỡ
Nên suốt đời anh mắc nợ tình em !

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Dịu dàng du dương hay lắm em

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ hay lắm Hoàng Lan

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Nắng Hạ vàng ngày ấy quá xa xôi
Ta đã cách vợi vời trời thương nhớ
Ước mơ nào đã bao mùa khép mở
Để bây chừ dang dở mộng yêu đương

Con đường xưa nồng nàn nắng Hạ vương
Đã ghi khắc bao dấu chân kỷ niệm
Đường tình yêu bước đi hoài chưa đến
Hai phương trời chung một nỗi buồn tênh

Hai đứa mình mỗi đứa một cõi riêng
Cõi tiếc nhớ, cõi muộn phiền ray rứt
Giữa hư ảo của hai bờ mộng thực
Kỷ niệm nào da diết mãi trong tim.

Phố Xưa
Phố Xưa
5 years ago

Thơ hay hình đẹp nàng ạ

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
5 years ago

Ngày chia tay bên nhau con đường nhỏ
Phút biệt ly mắt đỏ nỗi xuyến xao
Tay trong tay lòng dạ thấy nôn nao
Bịn rịn bên anh mắt huyền ngấn đỏ

Đi bên anh phượng đâu còn hoa nở
Ve thôi ngân khúc nhạc nắng oi hè
Vạt nắng vàng rớt hạt mềm rất nhẹ
Anh nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay

Thu đã về em lại đến nơi đây
Con đường xưa vắng lặng em nhẹ bước
Chỉ mình em trạnh nỗi niềm ao ước
Được bên anh đi dạo đón nắng chiều

Nắng thu vàng lòng dạ cứ phiêu diêu
Nghe nỗi nhớ gió thu hờn khe khẽ
Em ước ao được anh gọi cô bé
Như thủa nào em lũng lựu đòi thơ

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Hay mà buồn đến đau tim Em ơi

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em à

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em chúc em ngày cuối tuần vui nhiều

Lê Trường
Lê Trường
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi.

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Bát ngôn của chị lúc nào cũng mượt mà .. sâu thẳm ..

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Hay thật cháu à
Chúc vui vẻ

Doan Do
Doan Do
5 years ago

Bài thơ hay lắm Lan Hoàng. Chúc bt an vui

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Một cõi đi về nay quá xa xôi
Khi hai đứa hai phương trời cách biệt
Cánh bằng lăng muôn đời luôn tím biếc
Một cung đường xa cách biệt trăm năm…

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

hay lắm e ơi..

Vu Nguyen Vu Nguyen
Vu Nguyen Vu Nguyen
5 years ago

Hay lam chi oi

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

thơ hay mà buồn chị gái ơi

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
5 years ago

Rồi thời gian trôi ,rồi hạ cũng đến
Anh ấy sẽ về , cho thõa chờ mong

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
5 years ago

tuyệt vời bạn ạ. tiếp tục nhé

Scroll to Top