Bài Thơ: CÓ VÀI NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ VÀI NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ VÀI NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Có vài người khi cuộc tình tan vỡ
Chẳng bao giờ than thở hoặc xót xa
Vì nghĩ rằng như một chuyến xe qua
Họ chẳng hề thiết tha về hoài niệm

Có vài người tâm hồn thì ngất lịm
Bước lặng thầm tìm kiếm lại dư âm
Đôi lúc buồn mắt mòn mõi xa xăm
Về quá khứ mi mưa dầm lã chã

Có vài người chôn vùi đi tất cả
Rồi hững hờ vội vã chẳng lưu tâm
Mặc cho người từng thề hẹn trăm năm
Ôm giấc mơ mãi xa tầm tay với

Có vài người chẳng bao giờ lầm lỗi
Nhưng cuộc đời chịu lắm nỗi đắng cay
Dẫu ân tình chưa một phút đổi thay
Lại nhận lấy lời mải mai đùa cợt

Có vài người chẳng cần ai chia sớt
Nén giọt sầu rơi rớt ngược vào trong
Để thời gian tự vá vết thương lòng
Và bỏ buông không còn yêu thương nữa

07/02/2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiên Thọ
Thiên Thọ
6 years ago

???

Hoang Thoa
Hoang Thoa
6 years ago

Hay quá a oi

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Rất hay

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Thơ tình buồn.

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Tác giả ơi tuyệt vời quá

Tuyệt Tình Ma Nữ
Tuyệt Tình Ma Nữ
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Hay lắm anh, vẫn có nhiều người như thế

Duyen Tran
Duyen Tran
6 years ago

Thích lắm, cho mình chia sẻ nha Tung Tran

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
6 years ago

Hay lắm bạn à

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Hồnggn Nguyễn
Hồnggn Nguyễn
6 years ago

Đúng là như vậy

Trần Yến
Trần Yến
6 years ago

Rất hay về đúng tâm trạng của nhiều người ???

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Nguyen Minh
Nguyen Minh
6 years ago

E chọn khổ một ?

Thắm Trần
Thắm Trần
6 years ago

Tuyet voi

Scroll to Top