Bài Thơ: CÓ THỂ MỘT NGÀY … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ THỂ MỘT NGÀY ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ THỂ MỘT NGÀY …
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Có thể một ngày …. ta sẽ chẳng còn nhau…
Câu thơ xưa rơi mãi vào ký ức
Có thể trong ta …
Chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau cùng cực..
Một nửa đời người …
Ta lại bước về phía không nhau…
Có thể một ngày … ta sẽ thấy xuyến xao
Kỷ niệm ngày xưa quay về trong tiềm thức
Mảnh trăng gầy mang nỗi niềm bất lực …
Trái tim yêu muộn màng … nên thế phải không anh !?
Có thể một ngày … ta cũng sẽ nhận ra …
Ta cô đơn giữa dòng đời hối hả!!!
Rồi ta sẽ yêu một người nơi xa lạ…
Bỏ lại bên đời một mối tình da diết sớm tàn phai…
Ta sẽ bằng lòng …tiếp tục bước đi …
Chỉ là bên cạnh ta … một cuộc đời không bao giờ gặp lại,…
Như đường thẳng song song ,… cứ đi và đi mãi…
Cho đến hết cuộc đời hờn tủi chốn nhân gian…
Rồi có một ngày …Người ta sẽ đón em…
hoa cúc quỳ sẽ nở vàng lối buồn rơi màu tím
Đêm sẽ tàn em chẳng còn nỗi niềm nhung nhớ
Ta sẽ ép mình .. đi bên cuộc đời nhau…
Có thể một ngày…
Ta sẽ chẳng còn khao khát ngắm hoàng hôn
Lũ chim lạc bầy sẽ quên đường về tổ ấm
Ta gói tình nhau trong chiếc thuyền chìm đắm
Giữa đại dương … sâu thẳm đến muôn trùng …
Có thể một ngày
Ta sẽ mãi quên nhau …
Như sắc cầu vồng đã phai màu thương nhớ…..

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm !

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Thơ hay lắm đọc rồi nó cứ man mát buồn nhớ mông lung

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Viet Trinh
Viet Trinh
8 years ago

KHONG THE XA NHAU
Trang het tron roi trang lai khuyet
Nguoi het gan lai li biet ma anh
Hoa chanh no giua vuon chanh
Nhung minh li biet sao danh duoc day
Cung nhau ngam anh trang gay
Cung nhau the thot dong day yeu thuong
De tinh con mai van vuong
Lam sao em no qua duong ma di
Du cho anh co noi gi
Tinh anh em van khac ghi trong long…
(Tho Phu Si hay qua)

Ngọc Cẩm Bùi
Ngọc Cẩm Bùi
8 years ago

Thơ hay…ảnh đẹp.
Cám ơn em.

Nguyễn Thị Mùi
Nguyễn Thị Mùi
8 years ago

Thơ hay lắm

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Thơ hay lắm đó em iu ạ …buổi tối vui vẻ nhé

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

CÓ THỂ MỘT NGÀY…

Có thể một ngày… ta vẫn còn đau
Lúc xa nhau lại cồn cào nỗi nhớ
Lời hẹn thề cũng chỉ là cái cớ
Để ta dùng níu kéo đời nhau

Có một ngày…em sẽ hết xanh xao
Nỗi hờn ghen với người tình cũ
Yêu bao nhiêu…em cho là chưa đủ
Sợ vẫn còn chia sớt bớt cho ai

Có một ngày…anh chẳng biết là ai
Ta yêu nhau bao lâu còn khờ dại
Cứ xô đẩy nhau vào điều không phải
Để rồi khoảng cách mãi dần xa

Rồi có một ngày. ..ta cảm thấy cô đơn
Lúc chiều rơi…không còn ai bên cạnh
Gió thoảng đưa… làm cho ta thấy lạnh
Vì ta còn… chỉ có một mình thôi

Xin người tình… đừng để lúc chia phôi
Nhìn mặt nhau với cái nhìn hằn học
Ta thương nhau không có gì lừa lọc
Dẫu xa rồi…ta vẫn nhớ về nhau…

Vh 13.01.16

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Ngày mới an vui em nhé

Scroll to Top