Bài Thơ: CỚ SAO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CỚ SAO
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Với anh em khóc cũng xinh
Hai hàng nước mắt nặng tình vì ai
Hoen mi giọt ngắn giọt dài
Cũng không che được mắt nai đen huyền

Em ngoan duyên dáng dịu hiền
Cớ sao em phải ưu phiền vì đâu
Phải chăng người ấy qua cầu
Bây giờ rút ván nỗi sầu giăng giăng

Tiếc chi một gã Sở Khanh
Tình xưa giờ đã mỏng manh cánh chuồn
Em ơi em chớ có buồn
Quên đi em nhé hãy buông cho rồi

Đừng sầu nước mắt đầy vơi
Sau cơn giông bão bầu trời sáng trong
Đời còn nhiều lắm đàn ông
Hào hoa phong nhã tấm lòng bao dung

Thiếu gì kẻ sĩ anh hùng
Thương hoa tiếc ngọc thủy chung suốt đời
Ngẩng cao đầu nhé em ơi
Tương lai rộng mở chân trời bao la

Nguyễn Đình Huân

Long An, Ngày 22/12/2018 Hoa Việt ,Nguyen Martin

Bài Thơ: CỚ SAO (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Rất hay anh ạ.
Chúc mừng anh nha

Mua Thu
Mua Thu
5 years ago

Tutet voi

Quyền Hương Gas
Quyền Hương Gas
5 years ago

Hay quá huân ơi!

Nguyễn Thị Nhiễu
Nguyễn Thị Nhiễu
5 years ago

A làm thơ ý nghĩa quá a

Mai Phương
Mai Phương
5 years ago

Rất hay. Chúc mừng tg

Vicky Le
Vicky Le
5 years ago

Bai tho hay qua

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Hay ý nghĩa động viên tuỵet vời

Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay quá a

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Nhiều em cứ tiếc sở Khanh
Loại người như thế quên nhanh nhẹ lòng

Phạm Duyên
Phạm Duyên
5 years ago

Bài viết hay qua tác giả à!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Thiếu gì kẻ sĩ anh hùng : rất hay

Scroll to Top