Bài Thơ: CÓ PHẢI TẠI VÌ THU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÓ PHẢI TẠI VÌ THU (Tác giả: Dương Hoàng)

CÓ PHẢI TẠI VÌ THU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh không buồn hay trách tại thu vương
Khi nhìn lá ở trên đường ngập lối
Và cơn gió dường như là rất vội
Cho miên man lòng bối rối nhớ người

Cứ mỗi lần thu lại đến dạo chơi
Đem buồn bã như là khơi niềm nhớ
Lá rơi nhẹ tựa như lời than thở
Hờn trách ai sao lại nỡ vô tình

Con đường chiều ta lặng lẽ phiêu linh
Từng chiếc lá gợi cho mình nhớ lại
Thu vàng võ cho lòng thêm hoang hoải
Nhớ thương ai mà khắc khoải nỗi niềm

Mùa thu này ta lại nhớ nhiều thêm
Đôi dòng chảy trên môi mềm ngấn lại
Cứ lê bước mà lòng miên man mãi
Phía trước kia còn vướng phải mây mù

Rồi giận mình không phải tại vì thu
Mà ta giận trời âm u lãng đãng
Mưa đổ lệ cho ướt tình lai láng
Để người đi ngày tháng cứ mịt mờ

Nên thu về ta lại thấy bơ vơ.

D H

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Thơ hay hình đẹp nhưng buồn bạn ơi

Nguyễn Văn Ánh Ánh
Nguyễn Văn Ánh Ánh
5 years ago

Thơ hại lắm tuyệt vời chức mừng thì hữu buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Cảnh đẹp quá chúc mừng em bai thơ hay quá

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt và cảnh đẹp lắm tg. Ạ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Giận dỗi thật nhiều cũng thế thôi
Vì yêu nên thấy nhiều vẫn thiếu
Nỗi nhớ làm sao nhớ trăm chiều
Có anh đó vòng tay mở rộng
Trong vòng tay anh đem hết ngọt ngào
Nhớ anh biết mấy nói cho vừa
Mộng và ảo cứ tuôn trào hạnh phúc
Mơ anh nhé suốt đời kg cần thật
Chỉ là mơ em cũng đủ đầy
Em nơi ấy thương anh dấu trong lòng
Ấy mà anh cứ nghĩ em vô tình
Dương hoàng anh à. Cảm ơn những bài thơ hay vv hp nhé anh

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

A oi tho rat hay a ah! E chuc a buoi toi vui khoe va ngu ngon a nhe!

Phạm Tuyết Nhung
Phạm Tuyết Nhung
5 years ago

Khi bên anh mùa thu vàng đầy nắng.
Anh xa rồi xào xạc lá vàng rơi.
Khi bên anh thu vàng thơ mộng.
Xa anh rồi dệt mộng cùng ai..?

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Tango Nguyen
Tango Nguyen
5 years ago

tho hay

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ hay xin chúc mừng tg ạ

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay lam nhung ma buon wa di a ak.

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Hay quá

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
5 years ago

Mượt mà lãng mạn ! Chúc mừng bạn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ

Duyen Nguyen
Duyen Nguyen
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc rất hay
Chúc bạn vui vẻ

Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
5 years ago

??????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️hay thật tg ơi tặng cho tác giả nè!

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Bai thơ hay, hình minh họa cũng thật đẹp. Chúc mừng anhDH.

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay quá tuyệt vời chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ rất hay ạ

Y Lam
Y Lam
5 years ago

Hay tuyệt tg ơi

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay lắm

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ ! Chúc anh vui nhiều nhé!

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Lá vàng thu

Lá rơi anh thấy thu về
Yêu thương trao gửi tình người
Sang đông anh đón em về
Có nhau xuân đến để đào đơm hoa

Hoa Le
Hoa Le
5 years ago

Rất hay và lãng mạn một chút buồn của mùa thu,chúc bạn ngày mới vui vẻ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày mới mọi điều tốt đẹp

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Rất hay em….

Nhân Thiện
Nhân Thiện
5 years ago

Tho hay

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho ji ma buon wa vay a.

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ hay cảnh rất đẹp chúc mừng bạn nha

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Thơ quá hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm ạ..

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm anh ơi. Buổi trưa vui vẻ anh nhé!

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Rất hay anh ah

Do Ngoc Ung
Do Ngoc Ung
5 years ago

Cảm ơn nhé!
Vì những vầng thơ…

Scroll to Top