Bài Thơ: CÓ PHẢI RẰNG TA DẠI KHỜ KHÔNG NHỈ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ PHẢI RẰNG TA DẠI KHỜ KHÔNG NHỈ (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ PHẢI RẰNG TA DẠI KHỜ KHÔNG NHỈ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Có phải rằng ta dại khờ không nhỉ
Khi vô tình lạc ý nghĩ trong nhau
Nếu thật vậy xin được gánh nỗi đau
Để nơi ấy luôn một mầu vui vẻ.

Sóng xô bờ tóc mây vờn khe khẽ
Nụ hôn nồng nhè nhẹ gửi trao nhau
Muốn bên người xoa dịu bớt thương đau
Mà hạ cứ luôn nhạt mầu day dứt.

Dấu yêu ơi xin em đừng ấm ức
Mối tình si ta thực giấu trong tim
Mà tháng năm luôn mải miết kiếm tìm
Hãy cứ để lặng im như vậy nhé.

Anh với em hai cuộc đời cô lẻ
Bỗng một ngày muốn san sẻ vấn vương
Muốn bên nhau bước tiếp một đoạn đường
Câu thơ viết cũng dường như quyến luyến.

Chiều cuối hạ hai bờ môi hòa quyện
Bãi cát dài….
Con sóng cuốn…
Tình si!
28/05/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

tình yêu qua nhửng vần thơ nhưng củng đủ làm trái tim ai loạn nhịp

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Vâng cứ dại như anh đi

Có mà ngất hết anh à kkkkk
Khối người muốn thử dại ý
Anh Hồng Giang

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Phan Huẩn
Phan Huẩn
3 years ago

Anh viết bài nào cũng hay .!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Công nhận thơ thi sĩ viết đọc từng câu từng chữ . Cảm thấy an Ủi cho số phận một ngươi ma cảm thấy ấm lòng thật chư.dù chỉ la thơ . Hay tuyệt thi sĩ a .

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Có dại khờ đâu ạ!

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Sóng xô bờ mà lòng hờn một tí
Biển thì thầm để mặn đắng tim côi
Một mình em giữa sóng biển bao la.
Nhìn nàn sóng nhấp nhô lòng lạnh giá.
hì thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả họa theo tí cho quen .chứ hổng dám đâu ?⚘⚘?⚘⚘?⚘⚘?♥️♥️♥️♥️♥️⚘⚘⚘⚘⚘tặng nha hì hì hì

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em với anh hai cuộc đời cô lẻ
Bỗng một ngày muốn san sẻ vấn vương

Bởi cuộc đời còn lắm đau thương
Hỡi dấu yêu ta chung đường anh nhé
Ôi…súc động đến nghẹn lòng
Da diết quá HỒNG GIANG ơi…làm cho ai đó nước mắt lại tuôn rơi khi cuộc đời đang cô quạnh
Cảm ơn thật nhiều nhé HỒNG GIANG
Bình an ngập tràn hạnh phúc nhé chàng

Hong Tran Dinh
Hong Tran Dinh
3 years ago

Thật xao động

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Thơ hay chúc mưng anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ tình rất hay

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Không dại đâu , yêu rồi không dại !!!!

Đặng Mộc Y'poet'
Đặng Mộc Y'poet'
3 years ago

Bt hay quá ! Mộc Y xin chúc mừng tg ạ

Thuý Nguyễn
Thuý Nguyễn
3 years ago

Đọc thơ giống như mình trong đó. Cám ơn e HG.

Scroll to Top