Bài Thơ: CÓ PHẢI ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: CÓ PHẢI ANH (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

CÓ PHẢI ANH
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh…
Có phải anh giữ trọn trái tim em
Gieo nỗi nhớ dịu êm niềm mơ ước
Khơi sóng dậy đáy tim sâu thổn thức
Nhóm lửa hồng thắp sáng rực niềm tin

Có phải anh soi giọt nắng bình minh
Gieo cảm xúc ngọt ngào tình da diết
Anh sưởi ấm những vần thơ em viết
Nối đôi bờ cách biệt mãi gần nhau

Phải chăng anh tình yêu phép nhiệm màu
Sự đồng cảm cho nhau niềm cảm xúc
Những vần thơ nỗi niềm yêu thổn thức
Gợi khát khao mơ ước bến sông Tương

Có phải anh gieo nỗi nhớ vấn vương
Mi hoen lệ đẫm đêm trường thao thức
Vần thơ viết với nỗi niềm mơ ước
Mong một ngày mình sánh bước chung đôi..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh. 12.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
6 years ago

Không phải anh vẫn giữ được niềm tin mà..
Có anh nhi ri thêm khổ em thui..

Muot Nguyen
Muot Nguyen
6 years ago

Hay uyệt

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Cà Phê Đắng em..!
Bài thơ em viết thật là ngọt ngào và nhiều cảm xúc…!!!
Anh chúc em buổi chiều nhiều niềm vui em nhé..!

Sông Quê
Sông Quê
6 years ago

Bài Thơ hay, nhiều cảm xúc lắm Cà Phê Đắng ạ!

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

….!
Em !
Mỗi từng đêm anh vẫn đếm sao trời
Lòng thầm ước ngày đôi mình hạnh phúc
Để không thấy nỗi đau nơi lồng ngực
Vì chúng mình đã được thỏa niềm mơ

Dẫu hôm nay vẫn khắc khoải đợi chờ
Dòng sông ái hai bờ còn cách trở
Lục bình tím hồi xưa em có nhớ
Bông nở nhiều hơn bữa đó em đi

Trời vào đông mây trắng đối màu chì
Trời giá lạnh bày thiên di nằm tổ
Đò vắng khách oằn lên vì thương nhớ
Gió dập dìu ngọn cải nở vàng hoa

Anh ước ao cuộc sống sẽ chung nhà
Có vườn nhỏ chăm cây cà luống bắp
Dẫu vất vả nhưng đâu còn mê hoặc
Về thủa xưa cứ day dứt trong lòng…

Hong Ngo
Hong Ngo
6 years ago

Lời thơ ngọt ngào mà lãng mạn vô cùng , hay quá Cà ơi

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Cảm xúc thật thắm thiết ngọt ngào em ạ..

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ rất hay bạn tôi ơi !
Ngọt ngào và nhiều cảm xúc… mình thật sự nghẹn lời ko biết nói gì trong lúc này … cảm ơn bạn yêu rất nhiều !!!.

Nguyễn Bích Nghiêng
Nguyễn Bích Nghiêng
6 years ago

Cafe mẹ là ở TP. THANH .- HÓA

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ rất hay. ..

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

MONG ƯỚC

Dõi mắt nhìn về phương ấy ngóng trông
Biết nơi xa ai vẫn hoài mong đợi
Đã mấy mùa thu qua rồi đông tới
Lá vàng rơi nỗi nhớ mãi đong đầy

Trời vào đông se lạnh gió heo may
Sương thấm ướt đôi vai gầy buốt giá
Dẫu phía trước bao khó khăn vất vả
Vững niềm tin tất cả sẽ vượt qua

Lục bình tím khoe sắc thắm mặn mà
Dòng sông ái vẫn thiết tha bến cũ
Gió thoảng bay quyện mây hồng vần vũ
Hình bóng ai chìm giấc ngủ mộng mơ

Vẫn mãi xa mong ước dệt vần thơ
Gửi thương nhớ đợi chờ ngày hội ngộ
Đông sẽ qua xuân về hoa đua nở
Bến sông xưa rộng mở đón thuyền uyên.

Cafe đắng họa vui cùng anh Xuân Hưng

Hoàng Duy
Hoàng Duy
6 years ago

Tho tinh em viết quá hay. Ảnh minh họa rất đẹp em ạ!

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

ƯỚC MỘNG ĐÃ TAN

Ta ước sống bên nhau trọn đời
Được cùng chia sẻ những buồn vui
Chung tay vun đắp xây hạnh phúc
Chan chứa yêu thương rộn tiếng cười

Thương nhiều nhớ lắm dấu yêu ơi
Năm xưa ta hẹn ước những lời
Bên nhau sẽ quyết xây đời thắm
Bão gió mưa giông chẳng đổi dời …

Bây giờ hai đứa sống hai nơi
Tình cũ phôi phai nhạt hết rồi
Ước mộng đã tan thành mây khói
Để lòng thương nhớ mãi không nguôi …!.

Hà Nội khúc giao mùa, 14.11.2017 – NT.

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Cà Phê Đắng

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
6 years ago

Y vần
ĐÚNG LÀ ANH
Em…
Đúng là anh muốn giữ trái tim em
Để thoả mãn ngày đêm điều mơ ước
Nhưng anh sợ chỉ mình anh thao thức
Buồn một mình trong lúc thiếu niềm tin !

Đúng là anh muốn toả nắng bình minh
Cho em ấm và sưởi tình da diết
Nhưng anh ngại nên mấy lần định viết
Rồi lại thôi bởi cách biệt lìa nhau !

Đúng là anh muốn phép lạ nhiệm màu
Cho ta gặp và cùng nhau cảm xúc
Để mỗi đêm anh không còn thổn thức
Nhưng chợt buồn bởi ngờ vực em thương !

Đúng là anh đã nhiều lúc vấn vương
Mỗi khi nhớ về em trong tiềm thức
Nhưng anh sợ cái điều anh mơ ước
Chỉ là mơ vì đâu được chung đôi !!!
14/11/2017 – Hữu Long

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Wow tuyệt vời bài xướng và các bài hoạ Cà phê Đắng Cà Phê ơi ,Anh Xuân Hưng a Nguyễn Tiến a Phạm Viết Ánh a Hữu Long Nguyễn ơi TH xin cảm ơn và chúc đại gd Facebook luôn mạnh khỏe Hạnh phúc bình an nhé cả nhà

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Cfđ, tình thơ đầy hứa hẹn cho một mối tình có hậu. Em cứ nhớ, cứ mong và cứ chờ, ở bên kia nguoi ta cũng vậy, hậu phương và tiền tuyến phải gắn kết thôi em, anh nghĩ vậy mới thấy vui và hp.

Mai Hiền
Mai Hiền
6 years ago

Bài thơ hay lắm..MN chúc bạn buổi chiều vv nha

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Thơ hay lắm em nè.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá , cảm xúc

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

Có phải anh giữ trọn trái tim em
thích quá

Annie Vuong
Annie Vuong
6 years ago

Bai tho rat hay ?

Nail Linh An
Nail Linh An
6 years ago

Vui vẻ hạnh phúc nhé c. Thơ của chị hay quá

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay tuyet voi do em CfD

Hong Pham
Hong Pham
6 years ago

Hay tuyệt vời đáng cà phê à

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Thơ bạn hay lắm

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

Nguyen Hien

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay ngọt ngào tha thiết

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Anh trao em duy nhất một niềm tin
Em tặng anh ân tình mà em có
Tặng cho người con tim yêu bé nhỏ
Ngày qua ngày thương nhớ mãi không vơi

Mong một ngày nguyện ước sẽ nên đôi
Bao yêu thương mong mỏi đã trở về
Ta bên nhau giữ vẹn một lời thề
Cùng kết tóc phu thê bền hạnh phúc.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn hiền ơi

Nguyen van Đinh
Nguyen van Đinh
5 years ago

Hạnh phúc

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Cà Phê Đắng
Hôm nay đi giải trí chút chơi…. Chờ anh đem cá về kho nhá

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Duyen Anh
Duyen Anh
5 years ago

Tuyệt vời bạn ạ

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

CẦU MONG

Cho anh xin được giữ trái tim em
Mang đi theo khắp mọi miền nhung nhớ
Suốt bốn mùa nắng mưa trời trở gió
Luôn vững lòng bởi có một niềm tin …

Anh cầu mong được giữ trái tim em
Một hình ảnh thân quen và trìu mến
Đang mơ ước hết đông mùa xuân đến
Hai đứa mình chung một chuyến đò đưa

Tay trong tay ta đi dưới rặng dừa
Nghe sóng vỗ tiếng chèo khua Ngàn Mọ
Rồi trao nhau những nụ cười rạng rỡ
Thỏa những ngày phải cách trở xa nhau …

Xin mẹ thầy được tính chuyện trầu cau
Em sẽ về làm dâu nhà anh nhé
Đàng ấy ơi sao mà yêu đến thế
Cuộc đời này ta không thể thiếu nhau …

Cẩm Vịnh, 13.11.2019 – Nguyễn Tiến.

Kim Duyen
Kim Duyen
4 years ago

Thơ tâm trạng đong đầy cảm xúc và rất hay ❤

Scroll to Top