Bài Thơ: CÓ NỖI BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NỖI BUỒN (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NỖI BUỒN
Thơ: Tùng Trần

Có nỗi buồn..chẳng biết gởi vào đâu
Đành câm nín chôn sâu vào tâm khảm
Cố giả vờ như người không lãnh cảm
Cho cuộc đời bớt ảm đạm thê lương

Có nỗi buồn..khiến lòng mãi vấn vươn
Vẫn trong tim mỗi đêm trường giăng lối
Như giọt sương buông rơi về thật vội
Phủ che mờ ướt đẫm cả mi môi

Có nỗi buồn..chỉ biết giả vờ vui
Vì chẳng muốn thốt ra lời bài giải
Gắng mỉm cười mà hồn như ngây dại
Có nỗi buồn đâu phải dễ sớt chia

Có nỗi buồn..mà mắt lệ đầm đìa
Người chẳng hiểu thì buông lời mai mỉa
Thà một mình ôm nỗi buồn lặng lẽ
Tự nhủ rằng như thế sẽ tốt hơn

08/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Bước qua đau thương
Tôi học cách cứng cỏi
Nhưng trong thâm tâm
Tôi mệt mỏi biết chừng nào!!

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
7 years ago

Cảm động quá ạ

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ rất hay . Chúc em tối ngủ ngon nha.

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Có nỗi buồn mà ta không nói được
Và cũng không chia xẻ được cùng ai
Ta đành đem về cất trong tim
Và giữ mãi không bao giờ chía xẻ….!
Thơ hay và giầu cảm xúc lắm em trai à!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay bạn

Bich Hợp
Bich Hợp
7 years ago

Hay lắm bạn. Đúng luôn. Hay

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Có nỗi buồn..chỉ biết giả vờ vui. Hay lắm bạn . Ngày mới vv nha

Diệu Linh
Diệu Linh
7 years ago

Thơ hay , rất cảm xúc và hợp tt ?

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Chúc ah cuj tuânvv hah phuc…?? e lunmah me như nhưg cây sươn rôg nay

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Cứ phải giả vờ mệt mỏi lắm

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Chúc ngày cuối tuần vui vẻ ,ấm áp.

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Miệng ta cười ai biết lòng ta khóc
Mắt ta vui ai biết dạ ta sầu
Cố giấu đi để rồi ta nức nở
Ai cũng ngỡ ta là người hạnh phúc
,,,, anh trai, cố giấu nỗi buồn là không có được,,,,,,

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Người sống nhiều đâu phải là nhiều tuổi.
Muốn trải lòng với những buổi hoàng hôn.
Vui đã từng vui mà số mệnh gắn thơ buồn.
Người không đồng cảm rằng thơ tuôn sướt mướt.
Vui hay buồn đằng sau là sức bật.
Nghị lực dâng tràn và sống thật với thời gian*.
*Góp vui vớii bạn vần thơ đồng cảm ,chúc nhiều vần thơ hay góp vui cho cuộc sống nhiều màu sắc.
.

Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Bài thơ hay cho bạn chia sẻ nha.

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua

Hoàng Bích Thị
Hoàng Bích Thị
7 years ago

Tho hay lam

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Buồn quá …cảm động quá..

Phạm Hùng
Phạm Hùng
7 years ago

Hay dung tam trang

AN Nhiên
AN Nhiên
7 years ago

Có nỗi buồn khiến lòng mãi vấn vương. Xua đi rồi mình có vui trở lại …

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

lời thơ rất hay !tung trần ơi

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Chuẩn luôn Tung Tran ạ

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay quá

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

bài thơ buồn nhưng cảm động quá .

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Co loj buon…ma mat le dam dja. Nguoj chang hjeu thj buong loj maj mja. Tho hay qua ban

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Có nỗi buồn tạt vào hư không rất nhẹ
Em cúi nhặt tim mình..ký ức lấm lem….!!!

Hay quá…. anh ơi…!!!!

Hoahong Xanh
Hoahong Xanh
7 years ago

Tho hay wa

Scroll to Top