Bài Thơ: CÓ NHỮNG THỨ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG THỨ (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG THỨ
Thơ: Tùng Trần

Có những thứ đang trong vòng tay xiết
Nhưng người ta nào có biết nâng niu
Rồi bổng dưng theo gió cuốn ban chiều
Khi tiếc thương tất cả đều quá trễ

Có những thứ đâu phải mình không thể
Vì vô tình nên để mất đấy thôi
Nếu như lòng đừng mộng ước xa xôi
Thì giờ đây đâu bùi ngùi rơi lệ

Có những thứ sao xem thường quá dễ
Mãi u mê câu nệ cũng không màng
Để bây giờ đau khổ phải riêng mang
Nói phải chi đừng phủ phàng vô cảm

Có những thứ suốt đời không còn chạm
Vì vụt bay tựa theo đám mây trời
Hồn rã rời còn lại xót xa thôi
Giọt lệ rơi bởi mình không coi trọng

03/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Dinh Ngô
Dinh Ngô
7 years ago

Em mượn nhé :-))

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay thía bạn ơi

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Hay.

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Luc co thi kgtran trong..vuot khoi tam tay thi nuoi tiec biet bao nhieu !?

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Tho hay Ban ak, chúc Ban vv nhe

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
7 years ago

Hay qua

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Em cũng thấy như thế có điều tiếc cho anh Ba bây giờ mới hỉu …

Bang Tuyet Ho
Bang Tuyet Ho
7 years ago

Cảnh đau thê

Truc Thao
Truc Thao
7 years ago

Hay qua ban oi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Thơ hay lắm
Tung Tran..chúc vui vẻ hp .

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Khi chợt nhận ra thì đã quá muộn rồi. Hay, tam trạng lắm

Bang Tuyet Ho
Bang Tuyet Ho
7 years ago

Cũng rất là hay

Bang Tuyet Ho
Bang Tuyet Ho
7 years ago

Nhưng buon

Bang Tuyet Ho
Bang Tuyet Ho
7 years ago

Co con ma khỏe j

Ngọc Nguyễn Tiến
Ngọc Nguyễn Tiến
7 years ago

Hay anh ạ . Cho em mượn nhé

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ buồn hay lắm bạn chúc bạn luôn vv an lành nha

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho rat hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay lam a tung tran e co the chia se bai thơ này o?

Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
7 years ago

Chj hay vay .hãy de no sog voj nkug ky njem dj

Le Nguyenle
Le Nguyenle
7 years ago

NƠI AN YÊN NHẤT.
Có những thứ ngoài tầm tay với,
Để lại đời cho gió cuốn đi thôi,
Để lại bao ước mộng chưa nguôi,
Ta trở về nơi với ta là thân thiết,
Trong sương gió một đời ta mới biết,
Nhà là nơi an yên nhất để quay về.
Những phù du với những đam mê…
là ảo ảnh …
Như trăng hoa soi đáy nước.
*Họa thơ vui cùng bạn.

Châu Võ
Châu Võ
7 years ago

Hay ơi là hay.

Scroll to Top