Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY SAO THẤY BUỒN ĐẾN LẠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG NGÀY SAO THẤY BUỒN ĐẾN LẠ (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ NHỮNG NGÀY SAO THẤY BUỒN ĐẾN LẠ
Thơ: Tùng Trần

Có những ngày sao thấy buồn đến lạ
Muốn ngủ vùi mặc kệ cả thế gian
Chuyện hơn thua được mất cũng không màng
Bởi nghĩ suy chỉ càng thêm mệt mỏi

Có những ngày bổng dưng ta hờn dỗi
Bản thân mình vì quá đổi ngây thơ
Sống sao không học một chút hững hờ
Cứ chân tình để bây giờ hối tiếc

Có những ngày nghe tâm hồn da diết
Thấy sức cùn lực kiệt quá đi thôi
Mang cho ai tất cả những nụ cười
Rồi nhận lại là cuộc đời thầm lặng

Có những ngày một mình nơi bãi vắng
Mắt ngước nhìn vệt nắng cuối trời xa
Ngỡ đâu rằng năm tháng đã phôi pha
Nhưng chợt về như hôm qua còn đó

Có những ngày muốn buông lơi từ bỏ
Gởi nỗi niềm theo gió cuốn xa xôi
Khép đôi mi như thế cứ ngủ vùi
Quên hết thẩy tình đời trong dối trá

Có những ngày sao thấy buồn đến lạ

09/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Thuy Vu
Thuy Vu
6 years ago

Hay quá bạn ui

Bảo Bình
Bảo Bình
6 years ago

Hay anh ơi

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá anh ơi

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Tâm trạng quá thôi tg ơi. Tặng tác giả nà

Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Hay thế tác giả

Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
6 years ago

Hay qua em oi

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
6 years ago

Hay quá !cho mình chia sẻ bài này nhé .

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
6 years ago

eChuc ah ptôi hpuc ủ ngon nh ah

Xuan Vu
Xuan Vu
6 years ago

Rất hay Tung Tran ạ.

Trần Nga
Trần Nga
6 years ago

rất hay chính xác luôn

Maria Nguyen
Maria Nguyen
6 years ago

Đúng tâm trạng buồn hay lắm bạn ?

Thanh Hằng
Thanh Hằng
6 years ago

Hay quá bạn ah

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

bai tho a viet a viet sao ma giong tam trang cua e wa buon wa a

Scroll to Top