Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG ĐIỀU (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ NHỮNG ĐIỀU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Có những điều anh muốn tặng riêng em
Khi nỗi nhớ khát thèm vương nỗi nhớ
Khi ân tình vẫn còn đầy trăn trở
Dấu yêu ơi dang dở đến bây giờ

Có những điều anh gửi gắm vào thơ
Mong em nhận đừng thờ ơ hờn dỗi
Bởi chúng ta đâu có còn nông nổi
Trái tim cằn mắc lỗi với tình si

Có những điều anh viết chẳng gửi đi
Bởi với em anh là gì vậy nhỉ
Một chút say khi hằng đêm thủ thỉ
Hay gió chiều qua ý nghĩ mong manh

Có những điều luôn đau đáu trong anh
Khi trái tim nỡ chòng chành loạn nhịp
Khi lời yêu nói ra mà đâu kịp
Bài thơ buồn viết tiếp vẫn dở dang

Chiều nhạt dần hạt nắng vẫn lang thang
Hoàng hôn buông…
Khẽ khàng….
Vương nỗi nhớ !
18/09 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Tho cua a hay nhung buon qua

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Rất hay em à

Thảo Tâm
Thảo Tâm
3 years ago

Bài thơ hay quá a à.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

nhưng có điều mà người chẳng biết đâu
lòng ai chất chứa sầu đong vơi đầy

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Hay quá ạ

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay quá ạ

Trần Bích Nga
Trần Bích Nga
3 years ago

Hay quá
Có những điều em viết chẳng gui đi
Bởi với anh em gì vậy nhỉ
Một chút say hay gió chiều qua ý nghĩ mong manh ?

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay quá ạ. Buồn man mác

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có những điều anh viết chẳng gửi đi
Bởi với em anh là gì vậy nhỉ
Một chút say khi hằng đêm thủ thỉ
Hay gió chiều qua ý nghĩ mong manh
Bởi với em anh mãi mãi là anh , là hoa tươi được kết thành trái ngọt , là yêu thương mỗi đêm về thẽ thọt , thầm bên tai anh đã chót yêu rồi
Bao yêu thương xen lẫn chút suy tư , càng làm cho hai đầu nỗi nhớ xích lại gần nhau hơn
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim cằn
Buổi tối đong đầy yêu thương chàng nhé

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chàng thơ ơi sao mà iu nhiều thế…
Tặng hoa nhiều như thế đủ chưa nà…kkkk

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ??????

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay quá

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh minh hoạ đẹp

Scroll to Top