Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ NHỮNG CHIỀU …
Thơ: Phú Sĩ

Có những chiều buồn lắm phải không anh?
Khi dấu yêu xưa đã trở thành nỗi nhớ
Khi bản tình ca ta hát còn dang dỡ
Mối tình ngày nào ta đã vội đánh rơi …?!

Có những chiều mong đợi phải không anh?
Khi ánh hoàng hôn chìm dần trong màn tối
Khí góc trời đêm gieo vào đời khoảng lặng
Khi ánh trăng vàng chiếu rọi nỗi cô đơn…!

Có những chiều bâng khuâng mãi không anh?
Khói thuốc lượn lờ giữa mây mù lãng đãng
Nhìn chiếc thuyền tình nhổ neo rời xa bến
Còn nghe âm vang tiếng sóng vỗ lênh đênh…

Có những chiều không quên được hỡi anh?
Đếm bước đơn côi trên lối về hiu quạnh
Trong hơi sương ta nghe đời mỏng mảnh
Lòng xót xa thương chim gãy cánh lạc bầy ?!

Có những chiều, nuối tiếc phải… không anh !?
Khi quanh ta chỉ còn mong manh kỷ niệm
Hình ảnh ngày nào giờ niềm riêng sáo rỗng
Ta sẽ ngẫm ra khi xao lãng một cuộc tình ?!

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa LY
Hoa LY
7 years ago

Tho hay canh buon anh nhi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

trong hơi sương ta nghe đời mỏng manh lời thơ chất chứa nhiều tâm sự quá ha ha đọc song bài thơ muốn khóc luôn cob rất hay

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Hay tuyệt chị ạ! Em chúc chị ngày mới ngập tràn yêu thương

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ tuyệt lắm!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Những ray rứt không quên…

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu . Chuc thi sy mot ngay cuoi tuan am ap yeu thuong .ben Gia dinh .

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu . Chuc thi sy mot ngay cuoi tuan am ap yeu thuong .ben Gia dinh .

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho hay tuyet voi Chuc ban chu nhat vui ve hanh phuc Ben gia dinh nhe !

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ hay Phú Sĩ ơi …

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM PHONG CẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI ANH CHÚC PHÚ SĨ VÀ GIA ĐÌNH MỘT NGÀY CHỦ NHẬT AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

Trương Lực
Trương Lực
7 years ago

Hay lắm

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Những buổi chiều hoàng hôn tím chơi vơi
Kỉ niệm hồng suốt đời không thể vợi
Câu thơ tình bên trời trôi hoang hoải
Ai cuộn đường tơ chỉ rối mất rồi…

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em Phú Sĩ!

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay qua

Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
7 years ago

Hay, lãng mạn !

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Tuyệt hay

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Buồn chi em chân trời xa vời vợi

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Buồn chi em chân trời xa vời vợi
Nhớ chi em ân hận mối tình đầu
Môt mối tình đằm thắm dài lâu
Nay đã hết tơ duyên hồng đứt gối
Để lại nửa vầng trăng và cơn gió lạnh
Lạc giựa trời đêm trơ trọi một mình ta

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất hay

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm cứ vương vấn vô người

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Ôi..!
Có những chiều..không thể dễ quên .!
Yêu quá. ??

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay.

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Chiều đến thì “nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cao”

Quy Nguyen
Quy Nguyen
5 years ago

Bài thơ rất hay
Hình ảnh đẹp

Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
5 years ago

Vâng, rất buồn…

Scroll to Top