Bài Thơ: CÓ NHỚ…? (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: CÓ NHỚ...? (Tác giả: Hoàng Lan)

CÓ NHỚ…?
Thơ: Hoàng Lan

Ở nơi nào anh có thấy nhớ em?
Khi thời gian đã thêm mùa lá rụng
Anh có thấy ở trong lòng nao núng
Ngày trở về em nũng nịu đền anh

Ở nơi nao có thấy lá xa cành?
Gió hắt hiu cuốn nhanh về lối nhỏ
Anh có hay, có về qua nơi đó
Tìm lời ru trong tiếng gió xạc xào

Ở nơi nào có dậy sóng khát khao
Nhớ vòng tay, bờ môi đào hé nụ
Có tìm trong đáy hồ thu quyến rũ
Bóng hình em ấp ủ giấc mộng lòng

Ở nơi nào có rạo rực chờ mong
Khi nắng hạ đã không còn rực cháy
Lửa yêu thương lụi tàn theo dòng chảy
Dâu bể đời xô đẩy trái tim đau…?
HL

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay lắm ảnh đẹp b tối v vẻ nhé em Hoàng lan

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Thơ hay lắm pé

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
4 years ago

Nhớ lắm e ơi. A nằm trong lu a cũng nhớ.. kkkkk

Khang Chí Hà
Khang Chí Hà
4 years ago

Anh viết thơ ướp với nắng mùa thu
Đem câu chữ đan vào cùng mây gió
Gửi cả về em nơi miền quê bé nhỏ
Thu đến rồi, biết còn nhớ anh không?

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
4 years ago

Bài hay quá nè Hoàng Lan

Doan Do
Doan Do
4 years ago

Ở nơi này anh cũng nhớ đến Lan
Trời màu xám mưa miên man không dứt
Thu vừa đến nghe câu thơ nở nức
Sao thu về mà đã hóa buồn tênh!

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

Anh ở chổ ngập không gian màu nhớ
Mây trên trời đưa nhớ cứ lững lơ
Như nhắc nhở chẳng thể nào không nhớ
Cuối chân trời tím nhớ lịm hoàng hôn

Ở nơi này nỗi nhớ dậy sóng cồn
Không là biển, chỉ là cao nguyên đỏ
Hàng thông đứng cùng đồng thanh trong gió
Cất lời ca đưa nhớ mãi vang xa

Anh cúi mình nâng niu những bông hoa
Màu hoa đỏ ôi môi em thắm đỏ
Nụ hôn nhẹ cánh hoa như mắc cở
Nhớ hôm nào em khẽ đẩy anh ra

Ở nơi này nhớ nhiều đến hằng hà
Không đếm nỗi, làm sao mà đếm được
Anh bước tới, bước lui và bước ngược
Nhớ vây quanh níu chặt lấy anh rồi

Nhớ em nhiều nói mãi cũng vậy thôi
Nếu em biết sẽ cười anh rắc rối
Rồi sẽ nói cái anh này đáng tội
Nhớ thì về em đang đợi đấy thôi

Ừ anh về cùng em ngắm mưa rơi
Mưa mùa thu cứ lưng trời rả rích
Và anh nhớ một điều em rất thích
Được anh dìu, hai đứa đẫm trong mưa

Nhớ quá thôi nói mãi chỉ thêm thừa
Anh gói nhớ gởi bừa lên sắc nắng
Ở nơi em bên hiên chiều vắng lặng
Nắng bảo rằng anh nhớ nhớ nhớ em.

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm em??

Giap Tran
Giap Tran
4 years ago

Hoàng Lan ,Thơ hay lắm cháu

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nghe man mác
Một chút thu buồn nhớ..xót xa .

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Thơ hay thật mà

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

Chúc mừng e.. với bài thơ rất hay..

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
4 years ago

Có nhớ thật không???

Văn Nhân
Văn Nhân
4 years ago

Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa Hoàng Lan ! Chúc HL ngủ ngon mơ đẹp nhé !

Lê Đằng
Lê Đằng
4 years ago

Hạ chưa tàn thu đã vội đến mau
Thương em lạnh đêm dài ôm gối chiếc
Anh sẽ về thỏa chờ mong da diết
Nụ hôn nồng bổi hổi cháy trên môi

Thơ hay lắm HOÀNG LAN, Rất ngọt ngào và nồng cháy

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay lắm chị iu

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Kiếp Phong Trần
Kiếp Phong Trần
4 years ago

Hay lắm đó

Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Rất cảm xúc ảnh đẹp lắm nàng thơ ạ

Trần Phương
Trần Phương
4 years ago

Anh cũng nhớ em Hoàng Lan à

Dung Le Tien
Dung Le Tien
4 years ago

Trời ơi là nhớ là thương ?

Hong Tran
Hong Tran
4 years ago

Hay

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
4 years ago

Thơ hay dạt dào tình cảm ảnh đẹp

Vũ Hải
Vũ Hải
4 years ago

Rất hay c ạ

Lưu Phong Nhàn
Lưu Phong Nhàn
4 years ago


Ừ, ngoài kia… lá đang chuyển thay màu
Em còn thương?…mà hỏi anh còn nhớ?
Sóng vẫn chạy quanh bên hồ than thở
Ghế đá buồn xót một chỗ ngồi yêu!…

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
4 years ago

Rất tuyệt vời
Mùa thu với nhiều cảm xúc ?

Nguyễn Xuân Hoàn
Nguyễn Xuân Hoàn
4 years ago

Thời gian sắp thêm mùa thay lá rụng.
Chăc thu này anh sẽ ko đc về.
Heo may đến thổi hồn man mát nhớ.
Nơi lối nhỏ anh vẫn ghé đi về.
Nơi biên cương vẫn nhớ về nơi đó.
Bóng hình em ấp ủ trái tim khờ.
Trốn biên thuỳ anh mong mùa xuân đến.
Để nói rằng mãi mãi nguyện yêu em.
Hì hiiiiii cuối tuần vui vẻ nhé bạn

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm
Hoàng Lan ơi

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Hay lắm bạn ạ
Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất nhé bạn

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
4 years ago

Tuyệt vời bé Lan ơi .

Scroll to Top