Bài Thơ: CÓ NGƯỜI HỎI EM ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÓ NGƯỜI HỎI EM ? (Tác giả: Mạc Phương)

CÓ NGƯỜI HỎI EM ?
Thơ: Mạc Phương

Bằng Lăng ơi ! Em là ai thế nhỉ ?
Nghề nghiệp chi và đang sống nơi đâu?
Tâm hồn thơ thoáng một chút âu sầu
Đọc ý thơ, tôi thấy lòng trĩu nặng.
Cũng như tôi, một thời xưa áo trắng
Rất vụng về nên đánh mất tình yêu……..
……..

EM LÀ EM

Em là người say đắm bởi hương yêu.
Thời gian đi vẫn hằng lưu cảm xúc.
Trái tim em cũng từng in dấu mực.
Một dòng tên mãi mãi giấu trong lòng.

Em là người lưu luyến những ước mong.
Luôn nâng niu tình yêu trong mộng ảo.
Cuộc đời em ngập tràn cơn gió bão.
Vẫn nhủ lòng là hãy sống thật vui

Bởi yêu thương trong kí ức ngậm ngùi.
Luôn khao khát những gì mình không có.
Mượn vần thơ lãng du em bày tỏ.
Ngọn lửa tình nén thật kín trong tim.

Đời thực ư … Em vẫn sống lặng im.
Vẫn mỉm cười đón bình minh mỗi sáng.
Tự tô đẹp ước ao qua ngày tháng.
Để cuộc đời rộn rã tiếng chim ca.

Kho báu yêu thương lại rất mặn mà.
Nên trái tim vẫn rực hồng máu đỏ.
Người vùng cao vững vàng trong gian khó.
Nhưng chân thành mộc mạc trước tình yêu.

Mặc dù em tuổi cũng đã xế chiều.
Nhưng niềm tin không bao giờ có tuổi.
Vui với đời bằng câu thơ rong ruổi.
Nhận về mình sự ưu ái động viên.

Em được quen bạn hữu khắp mọi miền.
Thế là đủ…với em không gì khác.
Nghe cõi lòng đang trào dâng khúc nhạc.
Đậm nghĩa tình mãi mãi chẳng phôi phai.

Cảm ơn đời mỗi buổi sớm ban mai.
Được bạn bè sẻ chia dòng tâm sự.
Bằng tin yêu trái tim em lưu giữ.
Rất chân thành chẳng hư ảo đâu anh.

Gửi bè bạn lời kính chúc tốt lành
Và niềm vui thắp sáng niềm hy vọng.
Với riêng anh dành tâm tư lắng đọng
Phút giao mùa em đang rất nhớ anh.

BLT 27/9/2016
* Cảm ơn người đã tặng tấm hình này. Bạn đã xa… rất xa. MP cầu mong bạn luôn vv hp nhé

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Bão trong thơ mà sao giống bão ở ngoài đời vậy MP? Bài thơ hay, xúc động!

Vỡ Lòng
Vỡ Lòng
6 years ago

Cam on tac gia , bai tho rat hay

Phan Quoc Tuan
Phan Quoc Tuan
6 years ago

thơ em củng mộc mạc và đẹp như hoa bặng lăng vậy

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
6 years ago

Quá hay luôn

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Rất hay cùng cảnh rất đẹp

Nguyễn Chúng
Nguyễn Chúng
6 years ago

Hay lắm MP chúc mỗi ngày có nhiều vần thơ mới

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Quá hay em ơi! Mến chúc em…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

EM trả lời -hay tuyệt vời MP
EM vẫn là EM là cô giáo
Là thi nhân sơn cước cùng cao
Tâm hồn em đẹp thật biết bao
Anh trân quí hồn thơ em gái
Chúc em vui vẻ ha

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

tuyệt quá bl

Hoàng Tuyết
Hoàng Tuyết
6 years ago

Rất hay chị ạ

Hoan Sao Bien
Hoan Sao Bien
6 years ago

Tho rat hay va cam xuc . Cam on MP nh nhe

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Hay quá em
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an may

Chuc Anh Dai
Chuc Anh Dai
6 years ago

Một năm rồi, đọc lại vẫn thấy hay BLT ơi ! Chúc em nhiều sức khỏe và niềm vui.

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
6 years ago

Giá như t/g tự thấy mình quá già rồi ( xưa nay hiếm lâu rồi), biết nhường ghế cho lớp trẻ thì hình ảnh ô sẽ đẹp mãi như câu thơ trên của ô !

Lê Văn Long
Lê Văn Long
6 years ago

thơ hay hoạ đẹp…tình già cũng đẹp chứ sao…

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Em là cô giáo miền sơn cước
Vẫn hàng ngày chắp cánh những ước mơ
Lúc rảnh rỗi lại ghép những vần thơ
Dâng cho đời những tình thơ….lay động

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn đã chia sẽ những nỗi niềm mình sẽ luôn đồng hành cùng bạn luôn chờ mong những trang thơ mới của bạn cảm ơn nhiều nhé

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất là hay.

Thư Hoài
Thư Hoài
6 years ago

Bài thơ thật hay và thật nhiều ý nghĩa lắm chị ơi.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

trên cả tuyệt vời

Tran Quang Chung
Tran Quang Chung
5 years ago

MP à ,
Nhìn ảnh này với 2 câu thơ của Hữu Thỉnh , lại nhớ cuộc …” nảy lửa ” với em gái , nhà thơ ! Hihi !

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho hay

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Rất tuyệt vời

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Mạc Phương có một tâm hồn thơ thật phong phú và cảm xúc thật dào dạt

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Hay tuyệt MP !

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Đây mới đúng là thơ hay, hình đẹp.
Tấm hình Người năm ấy tặng phải không
Mà trái tim vẫn giữ tình hương nồng
Để cuộc sống trôi theo ngày năm tháng.

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
5 years ago

BÀI THƠ THẬT TUYỆT

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Bài nào cũng thật tuyệt vời.

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá b

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Hay qua

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & luôn tràn thi hứng nhé !

Sửa Hoa
Sửa Hoa
5 years ago

anh dep tho rat tuyet voi.

Hùy Vũ
Hùy Vũ
3 years ago

Thơ hay Em à.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp lắm…..

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Tuyệt quá lời thơ

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Chúc cuối tuần vui vẻ an lành hạnh phúc

Tuân Nguyễn
Tuân Nguyễn
3 years ago

hay… xinh nữa. hhiii

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời lun e gái!

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp lắm , chúc mừng em gái nhé!

Scroll to Top