Bài Thơ: CÓ MỘT VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ MỘT VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ MỘT VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Có một vầng trăng trong ta
Đêm hè đong đưa cánh võng
Bước đi xa rồi vẫn mộng
Một ngày gió lộng ươm hoa

Có một vầng trăng trong ta
Ngọt ngào hòa ca khúc nhạc
Đèn lồng trung thu ai hát
Chú cuội ngồi gốc cây đa

Có một vầng trăng trong ta
Tuổi thơ tình yêu tha thiết
Tuổi già nhớ nhung da diết
Một thời tiếc nuối chiều trôi

Có một vầng trăng trong tôi
Bồi hồi lũy tre ngày cũ
Nhạt phai sóng đời vần vũ
Ngàn thu khắc khoải cung Hằng

Có một vầng trăng trong ta
Mấy nghìn năm nay vẫn thế
Chỉ có lòng người dâu bể
Não nề cho khuyết tình trăng …

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Binh Ledinh
Binh Ledinh
6 years ago

Tho hay ban a. Doc tho thays nguoi. Cam on ban. Chuc ban vui ve!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

CẮT NỬA VẦNG TRĂNG …

Anh cắt nửa vầng trăng
Gởi cho con đò nhỏ
Chèo về nơi phương đó
Tặng trăng thơ cho em

Đêm đêm lại từng đêm
Ngắm ánh trăng lồng lộng
Em đã từng mơ mộng
Ôm nửa mảnh trăng vàng

Anh đã hứa em rằng
Tình thơ anh sẽ tặng
Chờ cho trăng sắp lặng
Cắt nữa mảnh cho nàng

Anh gởi gió mây ngàn
Mang dùm về phương ấy
Hồn trăng đang say ngấy
Em có thấy hay chăng

Anh cắt nửa vầng trăng
Bẻ nửa câu thơ ngỏ
Nhờ anh mây chị gió
Mang về tận phương xa

Gởi nửa mảnh trăng ngà
Với tình thơ tha thiết
Anh yêu em da diết
Em có biết hay không…?

Anh gởi cả tấm lòng
Với nửa vầng trăng khuyết
Ôi!…tình thơ đẹp tuyệt
Lồng nửa mảnh trăng vàng

Trăng thơ mãi mơ màng
Ôm mộng tình say đắm
Tình trăng thơ đằm thắm
Trăng lạc vào vườn thơ…

Truc Thanh
Truc Thanh
6 years ago

Hay tuyệt vời. Cảm ơn tác giả

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt quá bài thơ ! Phú Sĩ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Bai tho hay tuyệt vời

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá nha e

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

chênh chếch trăng rất đẹp
thơ hay bạn tuyệt vời

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Hay quá ban hiền

Ứng Nguyễn Mạnh
Ứng Nguyễn Mạnh
6 years ago

Rất hay. Chúc mừng tác giả.

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

TÌNH TRĂNG QUÊ HƯƠNG
Tuổi thơ nghèo trên mảnh đất quê hương
Lũy tre làng còn thương mùa nước nổi
Đêm trăng tỏa vun bồi đồng lúa mới
Chú Cuội già còn chờ đợi tình xa
Ánh trăng vàng trong cổ tích của ba
Mùi rạ mới còn điệu đà ngây ngất
Hằng Nga yêu tiếng sáo diều chân thật
Cuội miên man tiếng nhạc vẽ lên đời
Ba kể về chòm sao mỗi chiều rơi
Vẫn theo con đường đời soi hạnh phúc
Cả đời ba bao nỗi lòng ẩn khuất
Ôm trăng quê chật vật tháng năm dài
Trăng quê nghèo nhọc nhằn những đắng cay
Nhói lòng con đêm trăng tròn tháng bảy
Tuổi thơ xa êm đềm như trở lại
Tình cha còn đợi mãi mấy mùa trăng
Đêm phố buồn nhớ quay quắt yêu thương
Bao kỷ niệm như còn vương duyên nợ
Trăng hứa hẹn đợi chờ người năm cũ
Giữa dòng đời vần vũ khát tình quê

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Tuyệt vời chúc mừng thi hữu

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Chào bạn, thơ hay tuyệt

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em…

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Tuyệt vời lắm PS nha! “Co một vầng trăng yêu thương luôn tỏa sáng những vân thơ hay đầy cảm xúc”!

風秋子
風秋子
5 years ago

Tuyệt vời lắm luôn ạh

Van Anh Chu
Van Anh Chu
5 years ago

Có một vầng trăng yêu thương tha thiết
Có một tâm hồn da diết nhớ trăng !

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

Lục ngôn thật tuyệt vời

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay lắm em ạ… chiều vui khỏe nhé em…

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Rất hay em ơi ! Phú Sĩ.

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Scroll to Top