Bài Thơ: CÓ MỘT THỜI TRĂNG GIÓ THOẢNG QUA SONG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ MỘT THỜI TRĂNG GIÓ THOẢNG QUA SONG (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ MỘT THỜI TRĂNG GIÓ THOẢNG QUA SONG
Thơ: Phú Sĩ

Có một thời trăng gió thoảng qua song
Hòn đá ngủ màu rêu phong gợi nhớ
Ngày quá vãng cơn mưa mờ nắng hạ
Loáng chiều tan đọng lại chút ngỡ ngàng

Có một thời trong hồi ức mênh mang
Nẻo yêu thương lỡ làng câu duyên nợ
Con đường cũ chiều rơi màu nức nở
Bóng người xa sao chớ vội quay về ….

Có một thời con tim trót đam mê
Tình nhân hỡi đêm về trong hạnh phúc
Vô tình thôi để rồi niềm ẩn khuất
Cả một đời chẳng thể mất trong nhau

Có một thời lặng nghe những xót đau
Gởi vào tim vết sầu nơi góc nhỏ
Lòng tự nhủ sẽ quên rồi người ấy
Chút cựa mình cũng đủ thấy đau thương

Có một thời ai đó bước chung đường
Rồi rẽ lối sao niềm thương còn mãi ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN TỐI CHỦ NHẬT VUI

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Tuyệt vời!

Luong NguyenCanh
Luong NguyenCanh
6 years ago

Chúc mừng Phú Sĩ có bài thơ hay, cảm xúc dạt dào mượt mà tình cảm. Xin chúc mừng nhiều nhé.

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi,,,
Có một ngày ? gió buông qua song
Hòn đá nhỏ nghiên mình ước lệ nhoà
Kí ức buồn lộng gió vắng đìu hiu
Khói lâm chiều loang dần đọng bờ mi

Có một ngày mùa thu lá vàng rơi
Phút chia ly gục đầu trong sương lạnh
Càng gì nữa đâu mà thương với nhớ
Tiễn người đi hoàng hôn dần khuất núi

Có một ngày tim hồng vương tình thơ
Ngưa lang chức nữ,,, đổ mưa ngâu
Chỉ một lần,,, gãy nhịp sầu tan nát
? nước đêm về không rời xa nhau

Có một ngày ngọn liễu xót xa đau
Càng nhớ càng thương ngày dài qua đêm
Tim xước rỉ máu vết đau nhọc nhằn
Đêm về huyết lệ nhỏ sầu thiên thu

“Có một thời ai đó bước chung đường
Rồi rẻ lối sao niềm thương còn mãi…..

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay sâu lắng ngọt ngào chúc em

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm ý

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Hay lắm em nè!

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

thơ hay lắm nàng

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc sâu lắng ngọt ngào. Chúc mừng tác giả ngày mới vui vẻ an lành hạnh phúc

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt quá

Thaokhoa Nguyen
Thaokhoa Nguyen
6 years ago

Hay quá

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay lắm em

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt
Mình chúc bạn đêm an lành nhé

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
6 years ago

Hay tuyệt

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Tuyệt lắm em.

Su Nghiep
Su Nghiep
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời chuc PS bt vv nhé ? ? ?

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm em. Chúc em luôn gặp may trong cuộc sống nhé.

Không Tên
Không Tên
6 years ago

Rất tuyệt vời Tỷ ui

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ!

Sơn Hải
Sơn Hải
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn PS ơi

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Thơ hay lắm , chúc cô bạn ngày mới nồng nàn

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mình ơi

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
6 years ago

Hay lắm bạn!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật hay ! Ảnh đẹp ! Chúc em an vui nhé !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
6 years ago

Hay lắm nang thơ

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất hay

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Ảnh đẹp thật

Thu Hương
Thu Hương
6 years ago

Thơ hay quá

Duyên Thơ
Duyên Thơ
6 years ago

Hay quá luôn ạ

Nguyễn Thị Lan Quy
Nguyễn Thị Lan Quy
6 years ago

Những câu từ thực và bay bổng

Hưng Đông
Hưng Đông
6 years ago

Hay lắm bạn hiền…

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hát ảnh đẹp

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm luôn

Từ Khánh Phượng
Từ Khánh Phượng
6 years ago

Hoa tặng bài thơ và tác giả. Ngày mới vui vẻ

Thanh Binh Nguyên
Thanh Binh Nguyên
6 years ago

Thấy cô nào cũng đẹp…!

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay ảnh minh họa đẹp

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Có một thời yêu thầm mà không nói
Để vô tình người ấy đã́ đi qua
Người ấy cũng dửng dưng sao mà lạ
Ta ghét người nhưng yêu lắm người ơi

Scroll to Top