Bài Thơ: CÓ MỘT THỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT THỜI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT THỜI
Thơ: Tùng Trần

Có một thời tôi đã viết tên em
Vào vần thơ để lưu làm kỷ niệm
Nguời mình yêu thật lòng đâu dễ kiếm
Sợ chối từ đành câm nín lặng im

Có một thời tôi đã khắc tên em
Vào sâu tận trong tim làm luyến nhớ
Muốn thốt ra nhưng sao còn dang dở
Chữ sang hèn cứ cách trở lời thương

Có một thời tôi khoé mắt sầu vươn
Ngày xa em bước lên đường nhập ngũ
Mang bên mình bóng hình luôn ấp ủ
Cho tâm hồn có chổ để cười vui

Có một thời tim tan nát tả tơi
Ngày trở lại nhưng người đâu còn nữa
Chắc do mình sanh trong thời khói lửa
Nên đường đời mỗi đứa một hướng đi

Có một thời giọt lệ thấm nhoà mi
Vì em đã vu quy về xứ lạ
Chẳng trách em hay dòng đời nghiệt ngã
Chỉ hận mình yêu chẳng chịu nói ra

Có một thời tim đau nhói xót xa
Nỗi niềm kia chắc là em nào biết
Giờ bên chồng em mặn nồng tha thiết
Vần thơ buồn tôi mãi viết tên em

22/10/2016

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Có một thời như thế đã qua đi
Dẫu có muốn không bao giờ trở lại… ?

Nghiem Quynh Nga
Nghiem Quynh Nga
7 years ago

Ngủ ngon kkkkkk

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Thơ buồn nên tâm trạng lắm Tung Tran. Chúc vui vẻ ngủ ngon nhé .

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Có một thời tôi đã yêu em
Cất bóng em trong trái tim khờ dại
Và giờ đây khi tôi về bến cũ
Em vu quy đã bước theo chồng!

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Thơ hay quá bạn chúc bạn ngủ ngon

Loan Bùi
Loan Bùi
7 years ago

Hay quá à

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay hình độc. Chúc em ngủ ngon

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Thơ hay lắm. Nhưng làm tim đau nhói. Chúc bạn một ngày mới an bình hạnh phúc

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Có một thời…. Nỗi nhớ không tên.
Cứ bủa vây ta mỗi sáng, tối.
Có nỗi buồn mãi dâng ngập lối.
Xa cách rồi hai đứa hai nơi.
Dẫu bây giờ tim nát tả tơi.
Cũng không thể quay về bến cũ.
Em sang ngang với niềm trăn trở.
Người xưa còn luyến nhớ ngày xưa.
Mong người sẽ cập bến bờ.
Tìm được hạnh phúc viết thơ bớt buồn

Nguyễn Thắm
Nguyễn Thắm
7 years ago

Rất hay ! Rất buồn !

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Thơ nghe buồn hay lắm e
Woa ảnh đẹp trai quá nha…e.chủ nhật vvhp…i
Chúc mừng

Minh Bình
Minh Bình
7 years ago

Anh ơi ! Có câu
Quá khứ qua đi quá khứ buồn
Nhìn lại quá khứ lệ trào tuôn
Anh ơi ! Quá khứ làm sao chết
Dĩ vãng làm sao giết một người ,,,,

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

đẹp quá sư huynh ui

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Co bong hinh ma ta khong nen nho. Nhung sao ray rut tan o tim ta…Vay la sao ta ? Khi co quen ma long nho them. Yeu , yeu roi day ! Tung Tran oi !

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Hay qua

Bâng Khuâng
Bâng Khuâng
7 years ago

Hay tuyệt cú mèo luôn… nhưng sao buồn vậy… yêu sao hỏng nói ra hả… e i a….???

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

thơ rât hay…va ảnh qua đep e!

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Anh..uiii……thía kí hình.. quen…quớ….hihi☺ ;)))

Hanh My
Hanh My
7 years ago

Khuya nao e cug tim doc tho cua anh. Hihi.

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ rất hay nhiều tâm sự. Chúc bạn luôn vui vẻ an lành nha

Hà Trần
Hà Trần
7 years ago

Thơ hay quá Tung Tran

Người Vô Hình
Người Vô Hình
7 years ago

Nghi lam chi cko đơi nhanh gia.gac lai qua khư đi.sôg hiên tai cko đơi tươi sang.ko ngay mai se ko con thơi gian.nhin lai đăg sau thây minh tiêc đơi.thơi nay ho sôg thay đôi hêt rôi ban a.

Scroll to Top