Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ MỘT NGƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có một người mà tôi luôn mong nhớ
Luôn trông chờ giờ phút ở bên nhau
Trái tim này luôn trọn vẹn nỗi đau
Về nơi em với một màu rực đỏ

Bài thơ tình viết muôn đời để ngỏ
Ngọn đèn khuya lúc tỏ cũng như mờ
Trong lòng tôi luôn mong ngóng thẫn thờ
Về nơi ấy nàng thơ tôi yêu dấu

Em yêu hỡi người tình xa có thấu
Trái tim này đau đáu chỉ mình em
Bờ môi mềm vòng tay xiết thân quen
Dòng tin nhắn cũng nghẹn ngào say đắm

Đông đã về trời hôm nay lạnh lắm
Ở nơi nào có trống vắng cô đơn
Chắc rằng em cũng thấy nhớ anh hơn
Và mơ ước chập chờn ngày gặp gỡ

Có một người luôn làm tôi mong nhớ
Ngàn lời thơ ….
Viết dở …..
Bởi tình em !
09/12/2015 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong

AI THẾ ANH ?

Anh vừa bảo ..Có người làm anh nhớ
Hỏi nhỏ nầy … Chớ cười nhé …là ai
Đủ sức khua trái tình của anh say
Cả đau đớn đêm lẫn ngày vậy hử

Bài tình thơ viết chẳng tròn con chữ
Gió ngoài hiên xoay vần dữ gập gành
Ngọn đèn dầu khi ánh đỏ ánh xanh
Lòng Lãng Tử chòng chành như ngọn sóng

Gọi Nàng Thơ dạ gầy trông với ngóng
Trái tình ru đồng vọng khắp muôn phương
Nhớ bờ môi con tim rực lửa hường
Dòng tin nhắn có lạc đường không hởi

Đông về chi cho lòng anh khấp khởi
Nổi niềm yêu vợi vợi khỏa mông lung
Em vấn vương nhưng ngờ ngợ tình chung
Lòng lo lắng …có trùng tên không nhỉ

Em vừa hỏi ….Nhưng anh đừng suy nghĩ
Để Nàng Thơ ….
Chi Mỹ …
Vẹn muôn lòng !

9.12.2015 Thụy .
Họa thơ anh Giang Pham…

( P / S Nhưng nói hộ nhiều người anh nhé… hi .. )

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top