Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Dường như có ai đó
Vẫn thương ta âm thầm.
Tình yêu như bóng râm.
Che oi nồng nắng hạ.

Kỉ niệm về hối hả.
Cũng chỉ là hư vô.
Dẫu ngàn con sóng xô.
Em vẫn yêu biển biếc.

Có một người thầm tiếc.
Mùa hoa sữa năm xưa.
Chiều chiều ai đón đưa.
Trao men nồng tình ái.

Có khi nào trở lại.
Thăm con đường Cổ Ngư.
Hằng lưu dấu tâm tư.
Nồng nàn mùi hoa sữa.

Vết yêu thương lần lữa.
Chẳng muốn dời chân đi.
Kí ức mãi thầm thì.
"Hương tình yêu em ạ."

Nay hai người hai ngả.
Nắng cũng buồn âm u.
Mây buông sợi xích đu.
Bồng bềnh về quá khứ.

Cuối con đường tình tự.
Có một người lặng thinh.
Nơi ấy có bình minh.
Luôn ngọt ngào ấm áp.

Cuộc đời nhiều bão táp.
Có điểm tựa tình anh.
Bao kỉ niệm ngọt lành.
Giấu trong tim anh nhé!

BLT 30/10/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hay lắm chúc vui vẻ nhé

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

tho hay nguoi dep tuyet voi lam e blt

Hưởng Nguyễn Thi
Hưởng Nguyễn Thi
7 years ago

Tho hay lam chi oi. Chúc chi buoi toi vui vẽ va hanh phúc

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất tuyệt vời

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Hay quá e ơi BLT

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay Hinh anh dep Thu vi qua Nha tho qua dep Chuc mung Bang lang nhe ??

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím !
Là anh đây em ak.
Nhớ cái chiều mùa hạ.
Hai đứa nắm tay nhau.
Tung tăng khu vườn nhỏ.

Anh thỏ thẻ bên em.
Mãi bên nhau em nhé !
Hỡi cô bé anh yêu.
Thương em rất là nhiều.
Hì hì thương em nhìu lém đóa ! buổi tối vui vẻ em nhé ! nhớ giữ gìn sk nhoa , tối ngỏn ngu hihi.

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Người đã ra đi có bao giờ quay lại.
Tình đã hết rồi mỗi tình cũng dứt.
Chỉ là kỷ niệm đẹp mà thôi.
Thơ rất hay, ảnh cũng thể hiện tâm tình.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Hay lắm em gái ạ.Tối vv nhé em

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT chuc buoi toi vv hp nha ban..

Bảo Trâm
Bảo Trâm
7 years ago

Hay lắm, ,chúc BLT, buổi tối, vuive, hp

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Hay lắm em ah.
Buổi tối ấm áp nha.

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp nhiều cảm xúc chúc em tối cuối tuần an vui

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
7 years ago

Hay thật e ah. Loi tho Trong trẻo đáng yêu!

Lưu Văn Hà
Lưu Văn Hà
7 years ago

Chắc là có ai đó thật đấy em
Chúc em buổi tối vui vẻ nhé BLT

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Đoc thơ cứ nghỉ BLT Đang ở HN thơ hay ảnh đẹp .chucBLT tối chủ nhât Vvhp

Lệ Đồng
Lệ Đồng
7 years ago

tho hay anh lai dep tuyet voi

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Kim Ngân Lê
Kim Ngân Lê
7 years ago

Hay quá chị ơi!

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Ngõ hồn phù dưỡng trường âm

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Đỉnh yêu lưu tiếng phù trầm lãng du

Lê Hoà
Lê Hoà
7 years ago

Hay qua

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Ánh bình minh đang hé
Nở rộ một mối tình
Luôn như bóng với hình
Suốt đoạn đường còn lại.
Thơ hay ảnh đẹp lắm. Chúc BLT ngủ ngon với giấc mộng đẹp nhé! G9

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Rất hay và tuyệt vời BLT à. Anh chúc em luôn vui trẻ.

Galip Atan
Galip Atan
7 years ago

İyi Akşamlar

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em buổi tối vui nhe em

Mika Phạm
Mika Phạm
7 years ago

Hay quá e ơi chúc ngủ ngon nhé mơ đc nhiều giâc mơ đẹp mai nhả ra nhiều vần thơ hay nhé

Long Hoang
Long Hoang
7 years ago

Thơ hay quá

Hai Nguyen
Hai Nguyen
7 years ago

Âm tham yêu ai ?

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

“Bao kỉ niệm ngọt lành. “
”Giấu trong tim anh nhé!”
Em à…anh nói khẽ:
Nhớ em lắm em à!
Mấy chục năm trôi qua,
Vẫn nhớ tình em quá…
Lệ vẫn rơi lã chã,
Khóc cuộc tình đã xa…

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Chắc anh đây chứ ai…chúc ngủ ngon nha!

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Hôm nay lại trễ nữa. Người ta khen hết rồi. Lần sau nha.?

Nguyễn Thị Ngọc Bích
Nguyễn Thị Ngọc Bích
7 years ago

Những tự tình thật ngọt ngào dễ thương quá Bằng Lăng Tím ơi !
Hôm nào sẽ tặng Nhà Thơ mấy chùm Bằng lăng tím nhé ! Tháng 5 quê mình đã man mác rộ hoa vời vợi ni trên khắp nẻo đường phố biển Đà Nẵng đó !

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Noi do a van cho
Van am tham cho e
Tinh yeu cua ngay xua
Suoi âm tam hon anh
Cua mua dong bang gia
Ki niem cua ngay xua
Cua hien ve ben anh
Dau xa nghin trung
Tinh ta van tham nong
Mai mai ơ trong tim anh

Dung Nguyen
Dung Nguyen
7 years ago

Dẫu ngàn con sóng xô
Em vẫn yêu biển biếc.
Bài thơ như một lời tâm tình. Rất hay đó bạn.

Công Nguyễn
Công Nguyễn
7 years ago

Hồn thơ Bằng Lăng Tím hay quá… BLT ơi!

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Tho hay lam ban a chuc ban ngay moi vui ve nha.

Duy Lai
Duy Lai
7 years ago

Thơ em đã nói dùm anh đấy

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Tho hay lam.ban BLT

Bui Trinh
Bui Trinh
7 years ago

Thơ hay quá

Chinh Cao
Chinh Cao
7 years ago

Vô số người thương em
Đều thương thầm trộm nhớ
Không để lộ ra ngoài
Lòng hoài mong thương nhớ

Dang Tuan
Dang Tuan
7 years ago

Hình như có rất nhiều..
Yêu thầm Bằng lăng tím..
Trong đó có anh nè
Anh sắp thành Liêu trai
Đợi ai khi đêm về…

Huu Phamvan
Huu Phamvan
7 years ago

Tho hay thi y tho . Ko biet tac gia la nam hay nu ma co ng y tac gia roi đo bang lang tim ah

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

BLT

Scroll to Top