Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI
Thơ: Tùng Trần

Có một người lặng lẽ bước ra đi
Bởi không muốn nỗi đau ghì thêm nữa
Buông tay là cách cuối cùng chọn lựa
Để cho mình yên ổn nửa đời sau

Dù biết rằng đường còn lắm chênh chao
Nhưng vẫn phải nói lời chào từ tạ
Vì cảm thấy bản thân mòn mõi quá
Nên âm thầm tự xoa dịu vết thương

Khi cuộc đời đầy dối trá nhiễu nhương
Người chân thật vẫn thường hay nhận lấy
Vì cứ nghĩa ai cũng như mình vậy
Sống chân tình bằng hết thẩy con tim

Có đâu ngờ lời mật ngọt dịu êm
Lại gieo rắc những niềm đau vô tận
Chẳng oán than dẫu cõi lòng hụt hẫng
Chỉ thoáng buồn và giận bản thân thôi

Mùa thu về lá vàng rụng tả tơi
Nắng sẽ lên sau ngày trời mưa vũ
Lệ ngưng tuôn khi niềm đau đã đủ
Mộng không tròn ấp ủ nữa mà chi

Có một người lặng lẽ bước ra đi

15/04/2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hạnh Duyên
Hạnh Duyên
6 years ago

Sẽ có một người lặng lẽ bước ra đi …..!

Ngoc Ng
Ngoc Ng
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thiệt hay !

Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
6 years ago

Hay lắm cháu ơi

Phương Trần
Phương Trần
6 years ago

Hay lam ban

Trieu Nhi Trieu
Trieu Nhi Trieu
6 years ago

Cuoc doi oi sao lam la ky co nhung nam thang choi di ma chang thanh noi nho nhung la thay mot lan gap go mot thoang nhin cung chan cho trong tim

Sa La
Sa La
6 years ago

?? hay bạn ạ

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn à

Lan Trần
Lan Trần
6 years ago

Hay lắm tg TT

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Hay lắm Nhà thơ ơi! Xin chúc mừng

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Rất hay bạn

杜玄貞
杜玄貞
6 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Scroll to Top